Bóng đá Italy

Đi tìm “ngựa ô” của Serie A

25/12/2010 11:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bảng xếp hạng Serie A chỉ thể hiện những giá trị ảo, và tính hấp dẫn thực sự của nó là rất thấp, không như những cảm xúc tột đỉnh của giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới hơn một thập niên về trước. Và nếu chỉ nhìn vào những con số hiện hữu trên BXH ấy, Napoli và Lazio xứng đáng được xem như hiện tượng, là “ngựa ô” của giải.

Thế nhưng, thực tế có phải vậy? Câu trả lời là không. So với cùng kỳ mùa trước, Napoli là Lazio đều thi đấu tốt hơn. Giáng sinh năm ngoái, Napoli đứng vị trí thứ 6, còn Lazio thì đứng thứ 5 tính từ dưới lên. Hiện tại, hai đội bóng miền Nam ấy chỉ chịu xếp sau mỗi Milan.

Napoli đang nổi lên như một ngựa ô - Ảnh Getty

Vậy đâu là tiền đề cho sự tiến bộ của Napoli và Lazio? Lý do rất đơn giản, họ là những kẻ biết thừa nước đục thả câu để rồi bay cao trên bảng xếp hạng. Trong thời điểm mà mặt bằng Serie A xuống cấp, Napoli và Lazio đều tận dụng được thời cơ để vươn lên.

Với trường hợp của Napoli, những gì diễn ra chưa đủ để được xem là ngựa ô, một kẻ phá bĩnh ở Serie A. Ấn tượng duy nhất mà Napoli để lại là tinh thần chiến đấu quả cảm và khát vọng chiến thắng được thể hiện đến tận những giây cuối. Còn lại, những gì người ta nhắc về đội bóng thành phố cảng miền Nam là sự phụ thuộc vào Cavani, và là kẻ chỉ biết vùng lên khi bị dồn ép.

Lazio ấn tượng hơn đôi chút so với Napoli, và thể hiện bước tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, không thể xem Lazio là “ngựa ô”, khi đội quân của HLV Edy Reja gần như không biết gây bất ngờ. Chính xác hơn, Lazio chỉ có thể giành chiến thắng trước các đội nhỏ, những đối thủ sa sút (Inter, Fiorentina), hoặc các đối thủ có tham vọng vừa phải. Ngược lại, khi đụng với những đội được xem là quyền lực, Lazio trở nên nhỏ bé. Đội bóng thủ đô đã toàn diện về thế trận trước Juve và Roma, chỉ may mắn giành điểm trước Milan.

Trong khi đó, từng được kỳ vọng sẽ tạo nên điều đặc biệt, nhưng Fiorentina đang sống mòn dưới bàn tay Mihajlovic. Những bào chữa về chấn thương của Jovetic hay Montolivo chỉ là bao biện để phủ nhận cuộc khủng hoảng trầm trọng của đội bóng áo tím. Tương tự, Sampdoria mất đi điều đặc biệt khi không còn bộ đôi Del Neri - Marotta, và Cassano thì vi phạm kỷ luật nội bộ. Genoa cũng “nát” vì mua sắm vô tội vạ hồi mùa Hè. Udinese thì mới chỉ kịp thoát khỏi khủng hoảng gần đây.

Hồi đầu mùa, Cesana khởi đầu bằng cách níu chân Roma ngay tại Olimpico, trước khi cho Milan đo ván 2-0, tạo nên những hy vọng về một ngựa ô, như Chievo từng làm 9 năm trước. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những bất ngờ mang tên Cesena, để rồi sau đó là cuộc khủng hoảng không hồi kết. Từ 23/9 đến ngày 7/11, Cesena bị “dập” tơi tả với 7 trận không thắng (thua 6, hòa 1).

Tương tự, Brescia và Lecce - những tân binh của Serie A, cũng không đủ sức cạnh tranh và bị đẩy vào nhóm nguy hiểm. Từ chỗ được kỳ vọng trở thành hiện tượng, nếu một trong ba tân binh Cesena, Brescia và Lecce giành được quyền trụ hạng cũng đã là thành công đáng để mở tiệc ăn mừng.

Tính hấp dẫn của Serie A đã mất, những giá trị mới không còn xuất hiện, kéo theo các khán đài trở nên heo hút. Ngoại trừ thành công của Inter mùa trước, và mới đây là Cúp thế giới cấp CLB, năm 2010 thực sự đáng quên với bóng đá Italia nói chung, và Serie A nói riêng.

Ng.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm