V-League

Đi chợ chiều

13/08/2011 11:46 GMT+7 Google News

(TT&VH) - V-League đang ở buổi chợ chiều, nếu bạn là người “đi chợ” thì sẽ có những định giá gì cho món ăn tinh thần?

1. Đội bóng nào “đắt giá” nhất ở “chợ” V-League lúc này? SLNA, HN.T&T, SHB.ĐN, B.BD, HA.GL? Nếu câu hỏi trên đưa vào chương trình Ai là triệu phú, thì hẳn nhiều người khó nghĩ hoặc đoán sai bét.

Chắc bạn đồng ý Thanh Hóa là đội được chú ý nhất lúc này. Lý do, 2 trận đấu cuối mùa của đội bóng xứ Thanh đều có ý nghĩa quyết định đến 2 đội bóng đang chạy trốn rớt hạng.

Tuần này, họ sẽ đến làm khách trên sân Nha Trang. Sau đó, sẽ tiếp ĐT.LA ngay trên sân nhà. Thanh Hóa đang xếp thứ 5, sau khi HLV Lê Thụy Hải ra đi thì toàn đội đang nhão ra.

Trận B.BD-SHB.ĐN lẽ ra phải là tâm điểm của vòng 25 nhưng thực ra

lại chẳng mấy được quan tâm. Ảnh: V.V


Nếu có bị đẩy xuống vị trí thứ 7 chung cuộc thì chẳng ai trách được họ. Thế nên, khả năng Thanh Hóa bùng lên trước K.KH và ĐT.LA là rất thấp. Bóng đá ta cuối mùa làm gì có chuyện công bằng. Nếu BTC thực sự tạo được kỷ cương thì 2 vòng cuối hết sức gay cấn, ít nhất ở cuộc đua trụ hạng.

Dân sành bóng đá nội do đó chẳng khó nhận định Thanh Hóa sẽ như ông hoàng trong 2 vòng cuối. Dĩ nhiên, chẳng ai cho không ai bao giờ. Nếu đội bóng phố biển và ĐT.LA không biết ý, Thanh Hóa mà nổi cơn thịnh nộ thì không biết chừng gặp nguy cấp.

Lý do, đội bóng tỉnh Thanh không phải dễ nhằn. Họ sở hữu ngoại binh có chất và rất khỏe, dàn cầu thủ trẻ cực kỳ máu lửa khi đá thật. Thế nên, cuối tuần này trên sân nhà, nếu ĐT.LA hạ được đối thủ trực tiếp là HP.HN thì coi như trụ hạng. Theo dõi diễn biến của ĐT.LA mấy vòng qua, có thể cảm nhận rất rõ họ quá tự tin sẽ trụ hạng thành công.

Năm nào cũng thế, bóng đá nội địa thường nổi sóng vì những anh đã đủ điểm trụ hạng. 14 đội tranh một cái Cúp, chỉ thực sự vài ông HLV trưởng mơ vô địch. Còn lại, trụ hạng coi như thành công và chắc ghế. Đội nào (nhất là làng nhàng) trụ hạng trước, thì cả làng phải cung phụng họ. TĐCS.ĐT nổi tiếng hiền lành, nhưng năm nay được “hoan hô đội bóng tỉnh ta” hơi bị nhiều lần. Tiếc rằng, 2 vòng này họ không còn có dịp làm “VIP” vì đối thủ là V.Ninh Bình và B.BD.

2. Vòng này, để tìm cuộc chiến giàu chuyên môn quá khó. Trận đấu giữa SHB.ĐN và B.BD cũng chẳng quyến rũ người hâm mộ. Đấy là thực tế đau lòng, bởi thực tế 2 CLB này sở hữu rất nhiều ngôi sao đắt giá, cả nội lẫn ngoại. SLNA đá với HN.ACB thì sao? Một trận đấu người ta dẹp chất lượng chuyên môn sang một bên, thay vào đó chỉ quan tâm đến vấn đề: đội bóng xứ Nghệ đã thực sự sạch sẽ và quyết tâm vô địch?

Trong quá khứ, mỗi lần đối đầu giữa 2 đội này đều làm điên đảo BTC. SLNA từng bị trừ một điểm, phải vào Huế đá sân trung lập vì đá bậy với HN.ACB năm 2008. HN.ACB đường nào cũng “chết”, sẽ là thất sách nếu như ai đó ở độ bóng xứ Nghệ mủi lòng để phải ôm hận.

Sau trận thua K.KH, có lẽ cầu thủ HN.T&T cũng hạ nhiệt khi khả năng vô địch đã quá thấp. Trận đấu giữa họ với V.HP khó có chất và nóng bỏng. Lý do, với 29 điểm, đội bóng đất Cảng quá rộng đường binh trụ hạng trước HN.ACB vòng cuối trên sân Lạch Tray.

Thế nên, cuối tuần này trận chung kết ngược giữa ĐT.LA và HP.HN là đáng xem nhất, đặc biệt là đến nay HP.HN vẫn chưa được đền bù sau khi bị trọng tài Công Trọng bắt sai trên sân Lạch Tray.

Như vậy, háo hức về một trận quyết chiến trong mơ trên sân Vinh đã xìu đi sau khi HN.T&T thua K.KH ở trận đấu bù. 2 vòng cuối thực sự khó trọn trận để xem, dù số trận cầu tiền tỷ rất nhiều.

Chợ chiều ai bán ai mua…

NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm