(TT&VH) - Nhờ sự tỏa sáng của “Robbery”, Bayern đã quay trở lại Top 3. Nhưng cứ phụ thuộc vào bộ đôi này, liệu “Hùm xám” có giữ được suất đá play-off Champions League khi trước mắt họ vẫn còn tới 6 trận chung kết?
Sống nhờ “Robbery”
Được thi đấu trên sân nhà Allianz, nơi từng vùi dập Kaiserslautern 5-1 hay Hamburg 6-0, nhưng tối thứ Bảy, đoàn quân của Louis van Gaal đã không thể “bắt nạt” được đội bét bảng Gladbach. Trong hiệp 1, ngoại trừ pha đi bóng rồi dứt điểm khá hiểm hóc của Arjen Robben, “Hùm xám” không có nổi 1 pha tấn công nguy hiểm nào khác. Sự yếu kém của đội chủ nhà không hẳn do Gladbach đã phòng ngự kiên cường như Van Gaal bao biện mà chủ yếu do các cầu thủ Bayern đã thi đấu với thái độ buông xuôi. Chứng kiến những đường chuyền cẩu thả, vô trách nhiệm của các cầu thủ, nhiều khán giả ở sân Allianz đã phải ôm mặt thất vọng.
Sang hiệp 2, “Hùm xám” cũng chơi không nhiệt tình hơn là mấy nhưng rốt cuộc vẫn có được bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của 1 ngôi sao. Nếu ở vòng trước, Franck Ribery đóng vai người hùng với pha đi bóng rồi sút chìm chéo góc ghi bàn, giúp Bayern đánh bại Freiburg thì lần này, vai đấng cứu thế được chuyển cho Robben. Phút 77, cướp được bóng từ gần giữa sân, tiền vệ người Hà Lan đã có cú solo qua hàng loạt cầu thủ Gladbach rồi đập nhả với Ribery trước khi tung ra một cú dứt điểm gọn gàng, mang về 3 điểm cho đội nhà. Mùa này mới chơi ở Bundesliga 10 trận nhưng đã ghi đến 9 bàn, không khó hiểu khi chủ tịch Uli Hoeness một mực cho rằng Robben không phải để bán.
Nếu trước đây, những tuyển thủ Đức như Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm hay Thomas Mueller cũng ít nhiều có đóng góp thì hiện giờ, Bayern gần như sống nhờ sự tỏa sáng của “Robbery”. Với ban lãnh đạo đội bóng, đây là 1 thảm họa bởi họ bỏ ra cả núi tiền để mua hay trả lương cho nhiều ngôi sao chứ không chỉ có 2 cầu thủ này. Việc quá phụ thuộc vào bộ đôi ngoại quốc cũng khiến hình ảnh của Bayern nhạt nhòa trong mắt các cổ động viên bởi lối chơi tấn công đẹp mắt chưa thấy đâu nhưng chất Đức của “Hùm xám” đã bay đi ít nhiều.
Bayern đang quá phụ thuộc vào bộ đôi Robben- Ribery- Ảnh Getty
Còn 6 trận chung kết
Nếu gạt các yếu tố chuyên môn sang một bên và chỉ nhìn vào điểm số thì đội bóng của Van Gaal đã hoàn thành yêu cầu. Với 3 điểm kiếm được từ Gladbach cộng thêm việc Hannover bị Dortmund đánh bại, Bayern đã đòi lại được vị trí thứ 3 cùng suất đá play-off Champions League mùa tới sau 3 vòng bị đoàn quân của Mirko Slomka chiếm giữ. Tuy nhiên, liệu “Hùm xám” có trụ được ở nhóm dẫn đầu hay không là câu hỏi lớn bởi trong 6 vòng tới, họ sẽ phải gặp nhiều đối thủ xương xẩu trong khi Hannover chỉ phải tiếp những đội khá dễ chơi.
Trong 6 trận còn lại, Bayern sẽ phải tiếp 3 đội khó chơi là Leverkusen (vòng 30), Schalke (32) và Stuttgart (34). Leverkusen đang giữ trong tay vị trí thứ hai cùng một suất đi thẳng đến vòng bảng Champions League nên sẽ không dễ dàng buôi xuông, trừ khi đó là “ý” của Jupp Heynckes, huấn luyện viên sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới. Đã muối mặt suốt gần cả mùa giải, Schalke của Ralf Rangnick hẳn không muốn chuốc thêm một thất bại nữa trước kình địch Bayern. Trong khi đó, Stuttgart cần chiến thắng ở trận derby Tây Nam với Bayern để đảm bảo mục tiêu trụ hạng, đồng thời thanh toán món nợ thua đậm đối thủ này ở lượt đi, cũng như ở vòng 1/8 Cúp quốc gia.
Trái ngược với lịch thi đấu khó khăn của Bayern, Hannover gần như không còn phải gặp đối thủ xương xẩu nào trong thời gian còn lại. Mainz (vòng 29), Hamburg (30) và Stuttgart (33) là những đội bóng khó chơi nhưng không quá đáng sợ. Bayern có chút lợi thế là cả 3 trận đấu khó nhằn kể trên, họ đều được thi đấu trên sân nhà Allianz, nơi thầy trò Van Gaal giành tới 32 điểm sau 14 trận, đạt hiệu suất cao nhất Bundesliga. Thế nhưng Bayern cũng từng 2 lần bại trận trên sân nhà và với tinh thần thi đấu rệu rã như lúc này, không có gì ngạc nhiên nếu họ phải nhận thêm những thất bại mới.
Muốn dự Champions League mùa tới, Bayern cần xem 6 trận còn lại của mùa giải đều là 6 trận chung kết, có vậy họ mới có thể chơi với quyết tâm cao nhất.
Con số 7 Tại Bundesliga, cả mùa này “Robbery” mới ra sân cùng nhau 7 lần (không tính vòng 18, Robben vào thay Ribery). Cả hai đóng góp 11 bàn và 14 pha kiến tạo. 32 Với 32 điểm, Bayern là đội có thành tích tốt nhất trên sân nhà, nhiều hơn Dortmund 1 điểm. Nhưng Dortmund lại là “vua” trên sân khách với 34 điểm còn Bayern chỉ xếp thứ tư, ít hơn tới 15 điểm 60 Bayern là đội có hàng công mạnh nhất, ghi 60 bàn, nhưng Dortmun đang bám sát với 58 bàn. Dortmund cũng là đội có hàng thủ tốt nhất, mới thủng lưới 17 lần. Zé Roberto lập kỷ lục mới Tuy Hamburg không thể đánh bại Hoffenheim để áp sát nhóm dự cúp châu Âu nhưng Zé Robero chắc hẳn cũng có lý do để vui mừng khi anh đã trở thành cầu thủ ngoại có số lần ra sân nhiều nhất ở Bundesliga. Với 331 trận đấu tại giải vô địch Đức, tiền vệ người Brazil đã xô đổ kỷ lục 330 trận của tiền vệ tấn công người Bosnia Sergej Barbarez. Tuy còn kém xa kỷ lục chơi 602 trận ở Bundesliga của Karl-Heinz Koerbel trong 19 năm cho Frankfurt nhưng dẫu sao, Zé Roberto cũng có thể tự hào với kỳ tích của mình, nhất là khi anh sắp bước sang tuổi 37. Hiện tại, nắm giữ kỷ lục ghi bàn của cầu thủ ngoại ở Bundesliga đang là Claudio Pizarro, với 137 bàn trong màu áo Bayern và Bremen. Đầu mùa giải này, anh đã vượt qua kỷ lục 134 bàn của Giovane Elber. Kết quả cập nhật vòng 28 St. Pauli – Schalke (Hoãn) Bayern – Gladbach 1-0 Dortmund – Hannover 4-1 Kaiserslautern – Leverkusen 0-1 Bremen – Stuttgart 1-1 Mainz – Freiburg 1-1 Hoffenheim – Hamburg 0-0 Chân sút hàng đầu 19 bàn – Gomez (Bayern) 18 bàn – Demba Cisse (Freiburg) 16 bàn – Gekas (Frankfurt) * Lịch vòng 29 + Thứ bảy (9/4) 01h30 Frankfurt – Bremen (0-0)* 20h30 Hamburg – Dortmund (0-2) Hannover – Mainz (1-0) Nuremberg – Bayern (0-3) Schalke – Wolfsburg (2-2) Freiburg – Hoffenheim (1-0) 23h30 Stuttgart – Kaiserslautern (3-3) + Chủ nhật (10/4) 20h30 Gladbach – Cologne (4-0) 22h30 Leverkusen – St. Pauli (1-0) * Trong ngoặc là kết quả lượt đi |