(TT&VH Cuối tuần) - Figo đeo số áo 11, mỗi lần Figo chạy là gần 3.000 người hò reo. Thật ra Figo là tên chú ngựa ở trường đua Phú Thọ và mỗi hai ngày cuối tuần, Figo và những người bạn trở thành niềm vui của rất nhiều người. Bao nhiêu thập niên trôi qua, trường đua Phú Thọ vẫn là nơi thưởng thức của công chúng mê đua ngựa Sài Gòn và đó là một nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này.
Trường đua ngựa Phú Thọ mở cửa mỗi thứ Bảy và Chủ nhật, từ 12h trưa đến 17h30, có trực tiếp trên HTV mỗi Chủ nhật. Nhưng điều đó không đã bằng việc có mặt ở đây, tận hưởng cái không khí nóng dần của mỗi cuộc đua 30 phút lại được tổ chức một lần. Mỗi vòng đua 900m sau nâng dần lên 1.100m và có khi là 1400m. Đua ngựa ở Phú Thọ đã trở thành truyền thống như việc đi xem hát của người Sài Gòn. Ông Sáu, từ quận 8 bao nhiêu năm nay vẫn lò dò đến xem đua ngựa. Ông có thể kể vanh vách những con đã chiến thắng vang dội, con nào từ lò Đức Hòa (Long An), con nào nhập từ Úc. Mỗi ngày cuối tuần, con trai lại cho ông 300.000 đồng để xem ngựa đua, “đua ngựa là một trò chơi căng thẳng và nếu như có cá cược thì chơi ít thôi sẽ thấy nét đẹp của môn này. Nhiều người cứ gán cho đua ngựa là một một cá cược tán gia bại sản nhưng tôi thì chỉ thấy rằng đó là một nét đẹp văn hóa thật sự. Những con ngựa đua, cùng những nài ngựa là một tổng thể của sức mạnh và ý chí. Mỗi cuộc đua như một cuộc thử sức, cuộc đời cũng vậy thôi, bạn phải luôn vượt qua mọi thứ để vươn lên chứ”, ông Sáu bày tỏ.
Những Mã Hồng Lĩnh, Tia Chớp, Giang Nam luôn là những ngựa đua được yêu thích nhất. Tuy nhiên với các con mắt nhà nghề, không phải con nào nổi bật nhất sẽ chiến thắng. Ông Sáu kể tiếp: “Ông thử nhìn con Phi Hồng Hồng đi, mùa trước nó rất khá nhưng vì nhiều nguyên nhân nó xuống thê thảm nên mùa này nó xếp vô nhóm yếu nhất. Nhưng tôi đang liếc qua sự chuẩn bị của nó và tôi nghĩ con này sẽ có thể tranh chấp ngôi vị với Giang Nam”. Cuối cùng Phi Hồng Hồng về nhất.
Khán đài sân Phú Thọ là một thế giới đầy rẫy âm thanh, của tiếng rao hàng và tiếng tranh luận. Không thiếu những hình ảnh cả nhà cùng đi xem đua ngựa, ông bố chỉ chỉ cậu con trai 4 tuổi thế nào là đua ngựa, nhìn giò cẳng ngựa ra sao, bờm nó thế nào, tuổi tác cũng như cân nặng của mỗi con để có thể dự đoán con về nhất.
Nếu mà ngày cuối tuần muốn có một không khí sôi động, cũng như tìm cảm giác phập phồng khi theo dõi từng bước chân ngựa, thì sân đua Phú Thọ là một nơi nên đến. Tuy nhiên chỉ nên giải trí, không nên quá đà mà thành cờ bạc, vì theo một dân chuyên cá độ nói rằng “không dễ gì mà thắng” mặc dù anh ta đã dạn dày kinh nghiệm.
Hiện nay Việt Nam mới chỉ có một trường đua Phú Thọ tại TP.HCM, được đánh giá có đường đua đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sự tồn tại của trường đua ngựa Phú Thọ cũng được coi như là một đặc trưng của TP.HCM. Trường đua này được thành lập từ năm 1932, và đến giữa năm 2004 thì được nâng cấp và tiến hành trở lại hoạt động đua ngựa. Hiện vé vào cổng là 10.000 đồng/ người.
Trường đua ngựa Phú Thọ mở cửa mỗi thứ Bảy và Chủ nhật, từ 12h trưa đến 17h30, có trực tiếp trên HTV mỗi Chủ nhật. Nhưng điều đó không đã bằng việc có mặt ở đây, tận hưởng cái không khí nóng dần của mỗi cuộc đua 30 phút lại được tổ chức một lần. Mỗi vòng đua 900m sau nâng dần lên 1.100m và có khi là 1400m. Đua ngựa ở Phú Thọ đã trở thành truyền thống như việc đi xem hát của người Sài Gòn. Ông Sáu, từ quận 8 bao nhiêu năm nay vẫn lò dò đến xem đua ngựa. Ông có thể kể vanh vách những con đã chiến thắng vang dội, con nào từ lò Đức Hòa (Long An), con nào nhập từ Úc. Mỗi ngày cuối tuần, con trai lại cho ông 300.000 đồng để xem ngựa đua, “đua ngựa là một trò chơi căng thẳng và nếu như có cá cược thì chơi ít thôi sẽ thấy nét đẹp của môn này. Nhiều người cứ gán cho đua ngựa là một một cá cược tán gia bại sản nhưng tôi thì chỉ thấy rằng đó là một nét đẹp văn hóa thật sự. Những con ngựa đua, cùng những nài ngựa là một tổng thể của sức mạnh và ý chí. Mỗi cuộc đua như một cuộc thử sức, cuộc đời cũng vậy thôi, bạn phải luôn vượt qua mọi thứ để vươn lên chứ”, ông Sáu bày tỏ.

Khán đài sân Phú Thọ là một thế giới đầy rẫy âm thanh, của tiếng rao hàng và tiếng tranh luận. Không thiếu những hình ảnh cả nhà cùng đi xem đua ngựa, ông bố chỉ chỉ cậu con trai 4 tuổi thế nào là đua ngựa, nhìn giò cẳng ngựa ra sao, bờm nó thế nào, tuổi tác cũng như cân nặng của mỗi con để có thể dự đoán con về nhất.
Nếu mà ngày cuối tuần muốn có một không khí sôi động, cũng như tìm cảm giác phập phồng khi theo dõi từng bước chân ngựa, thì sân đua Phú Thọ là một nơi nên đến. Tuy nhiên chỉ nên giải trí, không nên quá đà mà thành cờ bạc, vì theo một dân chuyên cá độ nói rằng “không dễ gì mà thắng” mặc dù anh ta đã dạn dày kinh nghiệm.
Hiện nay Việt Nam mới chỉ có một trường đua Phú Thọ tại TP.HCM, được đánh giá có đường đua đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sự tồn tại của trường đua ngựa Phú Thọ cũng được coi như là một đặc trưng của TP.HCM. Trường đua này được thành lập từ năm 1932, và đến giữa năm 2004 thì được nâng cấp và tiến hành trở lại hoạt động đua ngựa. Hiện vé vào cổng là 10.000 đồng/ người.
P.V