Đọc - Xem

Đêm thơ tưởng nhớ Thảo Phương

13/10/2009 10:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vào lúc 19 giờ, thứ Bảy, ngày 17/10 tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức đêm thơ Nhớ về em chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phần đầu của đêm thơ dành để tưởng nhớ một năm ngày mất nhà thơ Thảo Phương 19/10/2008 - 19/ 10/2009. Nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc sẽ là người giới thiệu một cách đầy đủ nhất về sự nghiệp văn học của Thảo Phương ở các lĩnh vực: thơ, truyện ngắn, kịch bản phim. Sau đó, các bạn văn của Thảo Phương sẽ nói về những kỷ niệm đã từng gắn bó với nhà thơ lúc sinh thời.

Nhà thơ Thảo Phương đoạt Giải thưởng thơ của tuần báo Văn nghệ 1989 - 1990 với bài Người đàn bà và tấm khăn choàng... Chị đã in rất nhiều tập thơ, đặc biệt, bài thơ Không đề gửi mùa Đông của chị được nhạc sĩ Phú Quang phổ thành ca khúc Nỗi nhớ mùa Đông được nhiều người thuộc nằm lòng: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa Đông Bắc xé lòng... Làm sao về được mùa Đông/ Mùa Thu cây cầu đã gãy”.

H.Nhân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm