Âm nhạc

Đêm ra mắt, chưa thấy “sao”!

30/06/2008 14:22 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Nếu như ở Sao Mai – Điểm hẹn (SM-ĐH) 2006, vài điểm sáng đã hé lộ ngay ở liveshow đầu tiên: Hà Anh Tuấn, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh… thì trong đêm ra mắt SM-ĐH năm nay, dù các ca sĩ trẻ được tự do lựa chọn phong cách sở trường, nhưng vẫn chưa có “sao” xuất hiện!

 Ca sĩ Phương Thủy là một chiến sỹ công an
Điều được nói đi nói lại ở không ít các cuộc SM-ĐH trước đây: chọn bài, đến kỳ tổ chức thứ 3, nó vẫn là cả một vấn đề. Trần Hoàng Nghiệp (SN 1985) từng đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Cần Thơ, rồi giải Tư Tiếng hát Truyền hình TP HCM và giải Nhì phong cách nhạc nhẹ Sao Mai 2007, vậy mà vẫn bị chê chọn bài không phù hợp. Nhạc sĩ Giáng Son đã rất thẳng thắn khi nhận xét rằng, chị không nghĩ, một bài hát như vậy (Đen và trắng – sáng tác: Tăng Nhật Tuệ) lại phù hợp với tiêu chí một cuộc thi như SM-ĐH!?

Khác với Hoàng Nghiệp, nhiều ca sĩ chọn ca khúc cũ thì lại không vượt qua được những tên tuổi từng thể hiện thành công các ca khúc này. Trong khi đó, các ca khúc mới, trong đó có cả bài do chính các thí sinh sáng tác, hầu như chưa để lại ấn tượng. Hơn nữa, SM-ĐH đêm ra mắt với phong cách tự chọn, đáng lẽ ra phải là đêm sôi động nhất với cả Pop, Rock, R&B… Nhưng có vẻ, các ca sĩ chỉ dám chọn con đường an toàn…

Tuy nhiên, một điểm khác so với SM-ĐH 2006, lần này, các ca sĩ trẻ đã chuẩn bị cho mình tâm thế để sẵn sàng lên… bệ phóng truyền hình. Trước cuộc thi này, hầu hết trong số họ chưa được công chúng cả nước biết đến. Nhưng sau hôm nay, khán giả có thể thuộc tên 12 ca sĩ. Các diễn đàn trên mạng sẽ sôi nổi bình luận về họ. Họ cũng có thể sẽ trở thành tâm điểm của dư luận… Vì tất cả những lẽ đó, nhiều “ngôi sao mới” đã rất tự tin khi bước ra sân khấu: Nhật Thu, Hà Linh, Hải Yến… Thậm chí, các fan đã bắt đầu hâm nóng sân khấu từ… hàng ghế khán giả. Tất nhiên, chúng ta đều biết rằng cơ hội đến từ phía khán giả (ở vòng 1- sau 4 liveshow, khán giả sẽ có quyền chọn 4 trong số 6 thí sinh và chung cuộc sẽ có giải do khán giả bình chọn).

Để tạo hình ảnh mới, trẻ trung cho các ca sĩ, năm nay, BTC đã mời thêm chuyên gia tạo mẫu tóc và thiết kế trang phục. Song, không hiểu vì lẽ gì, trong khi một số ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với quần áo, đầu tóc chứng tỏ rõ sự đầu tư thì một số thí sinh khác, không hiểu được ai tư vấn lại ăn mặc không hề phù hợp. Ví dụ như có ca sĩ khuôn mặt nhỏ, nhưng để kiểu tóc che gần nửa mặt. Có ca sĩ năm mặc quá cầu kỳ, không phù hợp.

Một hội đồng thẩm định được BTC bí mật đến phút chót cuối cùng đã “trình làng”: nhạc sĩ Ngọc Châu, ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Giáng Son. Có thể thấy sự cố gắng của cả 3 thành viên này khi không ít những người “tiền nhiệm” ngồi trên chiếc ghế này ở các kỳ SM-ĐH trước đã hớ hênh khi phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, năm nay, ngoài những nhận xét chuyên môn, tuyệt nhiên, không thành viên thẩm định nào đề cập tới vũ đạo hay trang phục. Và họ vẫn chưa thể hiện sự trẻ trung đến mức có thể “chát chít” với ca sĩ như những gì BTC nói trước đó.

Thu Hằng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm