Hành tinh bóng đá

Đêm qua Bundesliga khai cuộc: Bayern Munich mất điểm trên sân nhà

16/08/2008 10:27 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - "Cầm vàng lại để vàng rơi". Đó là cảm giác mà Bayern Munich để lại trong lòng các CĐV của họ ở trận đấu mở màn Bundesliga đêm qua.
 
Một lần nữa, đối thủ buộc đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức mất điểm ngay trên sân nhà Allianz Arena lại là Hamburg. Kể từ khi kế nhiệm Ottmar Hitzfeld dẫn dắt "Hùm xám", Klinsmann đã thua trong trận tranh siêu cúp Đức với Dortmund và bây giờ Klinsmann lại không thắng trong trận đấu chính thức đầu tiên của ông trên ghế HLV Bayern Munich ở Bundesliga mùa giải mới. Quả là vạn sự khởi dầu nan!
 
Trở lại với trận hòa 2-2 đêm qua. Cả Bayern lẫn Hamburg đều xuất phát với sơ đồ quen thuộc 4-4-2. Đội khách hành quân tới Allianz Arena mà không có Van der Vaart (đã sang Real Madrid) nhưng đội chủ nhà còn thiếu vắng nhiều trụ cột hơn thế khi Toni, Ribery, Sagnol, Demichellis không thể góp mặt vì chấn thương.
 
Klose (phải) quá mờ nhạt trước Hamburg
 
Trận đấu diễn ra với thể trận mở và tốc độ khá cao ngay từ đầu khi cả Bayern lẫn Hamburg đều chơi đôi công sòng phẳng và không hề thăm dò nhau. Trong thế trận cởi mở đó, cơ hội thực sự đầu tiên đã đến với đội bóng đến từ thành phố cảng miền Bắc nước Đức khi cú sút kỹ thuật của tiền vệ  Piotr Trochowski  đưa bóng tìm đến đúng cột dọc khủng thành Munich ở phút 11. Ngay sau tình huống nguy hiểm này, các học trò của Klinsmann đã có câu trả lời và đó là một bàn thắng. Tiền vệ người Brazil Zé Roberto đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào, hậu vệ Hamburg phá bóng ra đến đúng tầm băng vào của Schweinsteiger và tiền vệ tóc vàng này đã tung ra cú sút  quyết đoán bằng chân phải đưa bóng đi đập đất, hạ gục thủ môn  F. Rost.
 
Chỉ 4 phút sau bàn mở tỷ số của Schweinsteiger, cách biệt được Podolski nhân đôi bằng quả đá penalty thành công sau khi chính Schweinsteiger bị Mathijsen của Hamburg phạm lỗi trong vòng cấm. Những tưởng với thế trận thuận lợi ấy, Bayern sẽ cầm chắc chiến thắng trong tay nhưng chỉ 9 phút sau vấn đề cố hữu của họ ở hàng thủ đã bộc lộ để Hamburg rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Cặp trung vệ Lucio-Van Buyten của Munich kèm người và chọn vị trí đều không tốt trong tình huồng Piotr Trochowski tạt bóng chính xác từ cánh phải vào để chân sút bị chính Bayern ruồng bỏ là Guerrero thoải mái đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn Rensing phản xạ không mấy xuất sắc. 
 
Piotr Trochowski, người hùng của Hamburg đêm qua
 
Khi hiệp hai trôi qua được 12 phút, điều mà các CĐV chủ nhà không chờ đợi đã diễn ra khi hậu vệ phải Christian Lell phạm lỗi với Olic trong vòng cấm và một lần nữa Trochowski lại để lại dấu ấn với cú sút penalty thành bàn, quân bình tỷ số 2-2 cho Hamburg. Trong trận lượt đi giữa hai đội ở mùa trước, cũng trên sân Allianz Arena của Bayern, chính Olic là tác giả của bàn mở tỷ số cho Hamburg. 2-2 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận hòa đáng tiếc này đã là trận sân nhà thứ 4 liên tiếp ở Bundesliga mà Bayern không thắng được Hamburg (2 hòa, 2 thua). Với Martin Jol và các học trò, đây là kết quả đáng hài lòng còn với Klinsmann và Bayern Munich, đó là 2 điểm bị mất.
 
Cũng như những thất bại ở cúp Beckenbauer và trận thua Dortmund ở siêu cúp Đức, vấn đề của "Hùm xám" một lần nữa đã bộc lộ ở trận hòa Hamburg đêm qua: đó là hàng thủ quá sơ hở và không gắn kết. Điều này không mới khi cả Lucio lẫn Van Buyten đều không phải là những trung vệ đẳng cấp về khả năng phòng ngự. Vấn đề chung của cặp trung vệ Munich nói riêng và cả 4 hậu vệ của họ nói chung là kèm người không tốt và phối hợp phòng ngự cũng không tốt.
 
Dường như cả 4 hậu vệ của Munich đều thiếu khả năng "đọc" tình huống. Đây là bài toán mà Klinsmann phải tìm cho ra lời giải nếu không muốn hứng chịu những nỗi thất vọng mới. Trận hòa đêm qua cũng chứng kiến sự mờ nhạt của Klose khi anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong tình huống đối mặt với thủ môn F.Rost của Hamburg ở hiệp 1 chỉ vì quá ham đi bóng. Bayern sẽ tấn công nguy hiểm hơn nữa khi Ribery và Toni trở lại nhưng bài toán hàng thủ thì Klinsmann còn phải đau đầu tìm lời giải.
 
 Đội hình thi đấu:

Bayern Munich: Rensing - Lell, Lucio, van Buyten, Lahm - van Bommel - Schweinsteiger (Borowski 65'), Zé Roberto (Ottl 81') - Kroos - Klose (Mueller 79'), Podolski

Hamburg: F. Rost - J. Boateng (Demel 30'), B. Reinhardt (Kompany 52'), Mathijsen, Benjamin - de Jong - Jarolim - Pitroipa (Atouba 76'), Trochowski - Guerrero, Olic

Ghi bàn: Schweinsteiger 12'; Podolski 16' pen - Guererro 26'; Trchowski 57' pen
 
HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm