Bóng đá Italy

Vấn đề của Milan: Nỗi lo trước khung thành

02/12/2011 10:17 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đêm nay, Marco Amelia sẽ trở lại sân Marassi để đối đầu với đội bóng cũ trong vai trò thủ môn chính của Milan, khi anh thay thế Abbiati, người sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 2 tuần nữa do chấn thương vai trái. Anh có thi đấu thành công hay không còn phải chờ, song những bất ổn ở vị trí thủ môn của Milan đã rõ rành rành.

Amelia đã ra sân lần đầu tiên trong mùa này khi bắt thay Abbiati ở trận thắng Chievo 4-0 tuần trước, nhưng vì Chievo quá yếu nên anh chẳng phải vất vả gì. Đêm nay sẽ không dễ dàng như vậy vì Genoa luôn tỏ ra mạnh mẽ khi được đá sân nhà, và người ta lo ngại khi nhớ lại rằng trong 8 trận Amelia bắt chính mùa trước, Milan chỉ thắng được 2 trận. Về cơ bản, thủ thành quê Roma này vẫn là một tài năng, nhưng việc phải ngồi dự bị quá lâu ở Milan khiến anh không còn tạo ra được sự tin cậy cao nhất. Trong thời điểm hàng thủ Milan cũng gặp phải những hoài nghi với sự vắng mặt của Nesta do chấn thương (nghỉ đến hết năm 2011), sự thiếu chắc chắn của Amelia càng khiến nguy cơ thủng lưới và thất bại của Milan thêm cao.


Abbiati đã sa sút nhiều so với mùa trước - Ảnh Getty

Thực tế thì ngay cả có Abbiati trên sân, Milan hiện cũng không còn giữ được thành tích phòng ngự tốt như mùa trước (24 bàn thua cả mùa trước ở Serie A, mùa này đã thủng lưới 14 bàn chỉ sau 12 trận). Hàng thủ là một phần chủ đạo, nhưng Abbiati cũng sa sút quá nhiều với chính anh cách đây chưa lâu. Mùa này, anh đã có đôi lần mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Milan thủng lưới không đáng có. Thể lực của Abbiati cũng sa sút. Chấn thương vừa gặp phải là hệ quả trực tiếp của việc anh phải hoạt động quá sức trong trận thua Barcelona, song nguyên nhân sâu xa nằm ở tuổi tác ngày một lớn của thủ môn sẽ tròn 35 tuổi vào tháng 1/2012. Nếu tình hình không được cải thiện, thủ môn sẽ là vị trí có thể làm hỏng cơ hội bảo vệ Scudetto, cũng như gây khó cho khát vọng leo cao ở Champions League của Milan.

Nhưng hiện Milan chưa có tín hiệu gì cho thấy họ muốn chiêu mộ một người gác đền đẳng cấp hàng đầu, điều kiện căn bản để họ có thể đua tranh với các đối thủ lớn nhất ở cả Serie A lẫn châu Âu trong tương lai gần. Thực tế thì dường như Milan chưa bao giờ chú tâm một cách xứng đáng cho vị trí này, khi tất cả các thủ môn của Milan trong 25 năm triều đại Berlusconi đều không được đánh giá cao. Trước khi trở lại bắt chính cho Milan từ mùa 2008-09, Abbiati còn chỉ là thủ môn dự bị ở Atletico Madrid và bị chê trách rất nhiều. Cũng vào năm đó, Milan đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mua thủ môn trẻ Hugo Lloris (khi ấy 22 tuổi) của Nice với giá 7 triệu euro nhưng rốt cục để mất vào tay Lyon do thiếu nhiệt tình. Bây giờ thì Lloris đang là một trong những thủ môn hàng đầu với giá chuyển nhượng không dưới 20 triệu euro.

Từ năm ngoái, Milan đã dần hoàn thiện từng tuyến một. Hàng công đã xong và sẽ tiếp tục được củng cố. Tuyến giữa đã được trẻ hóa và sẽ tiếp tục trẻ hóa. Hàng thủ bắt đầu được thay máu. Sau mùa này sẽ là ở vị trí thủ môn. Đó là điều bắt buộc, nếu họ muốn tiếp tục lớn mạnh.

B.V


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm