Các ĐTQG

Đêm Gala trao QBV Việt Nam 2009: Vinh danh những “thần tượng”

18/05/2010 12:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) – Tối qua, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra đêm Gala trao QBV do báo SGGP tổ chức cho những cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam năm 2009.

Những “ngôi sao” lạ lùng

Sau hơn một tiếng chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ cũng như những ai quan tâm đến buổi lễ Vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất của BĐVN năm 2009, cũng đã được tận mắt chứng kiến, bắt tay  những “thần tượng” bằng xương bằng thịt của mình.

“Sóc nhỏ” Thành Lương là người đi tiên phong.  Lương “dị” trông khá “ngầu” và chỉn chu trong bộ vest màu đen. Dù rằng khi bước đến tiền sảnh, thủ quân của HN.ACB tếu táo nói rằng anh chẳng khác nào một… dị nhân đi lấy bóng Vàng. QBB Nguyễn Vũ Phong cũng điệu đà không kém, với bộ veste khá sang trọng. Bởi vậy, vừa đặt chân tới chẳng ai còn nhận ra Phong “Lotus”, cái nickname mà những đồng đội ở B.Bình Dương gắn cho anh.


Niềm vui rạng ngời của bộ ba Vũ Phong-Thành Lương-Tấn Trường. Ảnh: Quang Nhựt

Hạnh phúc nhất có lẽ là QBĐ Tấn Trường. Khuôn mặt rạng ngời, chàng “sếu vườn” gốc Lai Vung, Đồng Tháp dính như sam với cô bạn gái xinh đẹp tháp tùng lên nhận giải thưởng. Thế nên, cũng chẳng có gì lạ khi bộ đôi này luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của giới truyền thông.

Danh hiệu người giản dị nhất trong buổi Gala được trao cho Trọng Hoàng. Với chiếc áo sơ mi, quần tây, kèm theo đôi giày bóng lộn, cầu thủ trẻ xuất sắc của BĐVN 2009, dường như rụt rè khi đóng vai một ngôi sao, kể từ lúc xuất hiện, Hoàng “bò” chỉ biết gãi đầu, thi thoảng lại trả lời bằng chất giọng rất xứ Nghệ.

Và những phút giây ý nghĩa

Dĩ nhiên, ngoài những nhân vật trung tâm, buổi lễ còn có sự góp mặt của những “VIP” như ông Calisto, hay 2 vị họ Lê (Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh), những người đang nắm giữ “kỉ lục” 3 lần giành QBV Việt Nam. Thế hệ Bạc Huỳnh Đức và thế hệ Vàng Công Vinh trong phần giao lưu với khán giả đã không ngớt tặng cho nhau những lời tán thưởng.

Nhưng nếu được đánh giá, có lẽ phần giao lưu với nhà báo Minh Hùng, người được coi có công khởi xướng danh hiệu QBV, giải thưởng đã đi suốt chiều dài trong 15 năm qua nhằm tôn vinh những cá nhân ưu Việt của BĐVN, là có nhiều điều để nói hơn cả. Khán phòng đêm Gala đã có một chút cảm xúc khi Minh Hùng kể lại những “bí mật” mà chẳng ai biết tới, chẳng hạn như ý tưởng QBV đã ra đời khi Trần Minh Chiến ghi bàn thắng Vàng tại SEAGames 18 Chiang Mai (Thái Lan), giúp ĐTVN vượt qua Myanmar để vào bán kết. Hay là chuyện ông và nhà báo Hồ Nguyễn bôn ba, xuôi ngược để đặt đúc những “quả bóng” lưu niệm; nhưng cuối cùng lại được những quả bóng hình trái dừa, bởi cả Việt Nam lúc ấy không có một xưởng gia công nào có khả năng chế tác những món quà “tinh xảo” như thế.

Và cả câu chuyện lần đầu khi Huỳnh Đức bước lên bục nhận QBV, BTC cứ căn dặn tiền đạo này phải cẩn thận kẻo phải đi nhặt cái đế bóng Vàng…Đó thực sự là những giây phút khó quên trong đêm Gala.

3 tiếng đồng hồ đợi chờ, cuối cùng thì “trường đoạn”chính của đêm Gala cũng đến. Gaston Merlo cùng Trọng Hoàng bước lên nhận kỷ niệm chương cho danh hiệu Cầu thủ xuất nước ngoài xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Đặc biệt, Hoàng “bò” còn ghi được “bàn thắng” trong mắt khán giả bởi nghĩa cử cao đẹp, khi trích một nửa số tiền của giải thưởng (5 triệu đồng) để tặng cho các bệnh nhi bị ung thư tại Bệnh viên Ung bướu TP.HCM.

Và cuối cùng, trong những tràng vỗ tay tán thưởng, các nhân vật chính Thành Lương, Vũ Phong và Tấn Trường cùng bước lên sân khấu để nhận phần thưởng cao quý nhất trong năm. Một khoảnh khắc, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ quên, bởi chưa bao giờ hồi hộp và chưa bao giờ chờ đợi… dài đến thế để nhận món quà.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm