Ngày 2/2, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách đề cử Oscar năm nay, với kết quả là có hai phim cùng dẫn đầu cuộc đua khi đều nhận được 9 đề cử: Avatar do James Cameron dàn dựng (đã thu về hơn 2 tỷ USD trên toàn thế giới) và The Hurt Locker được đạo diễn bởi vợ cũ của ông, Kathryn Bigelow. Hôm 30/1, nữ nghệ sĩ này đã đoạt được giải thưởng năm nay của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA). Cần biết rằng trong lịch sử hơn 60 kỳ trao giải đã qua của mình, mới chỉ có 6 lần DGA “dự báo” sai về Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất. Xếp sau một chút về cơ hội đoạt giải Oscar là Inglourious Basterds của đạo diễn Quentin Tarantino với 8 đề cử.

Avatar
Việc phim Mỹ làm mưa làm gió tại các rạp chiếu trên thế giới chẳng phải điều gì mới mẻ. Và ai cũng biết rằng được nhận giải Oscar là ước mơ lớn của những người hoạt động trong ngành điện ảnh ở bất cứ đâu. Đây là một dạng “nhãn hiệu cầu chứng” giúp đạo diễn, diễn viên, kịch tác gia... nhảy vọt về đẳng cấp trong mắt các nhà sản xuất và khán giả - những người bỏ tiền ra mua vé.

Một cảnh trong phim The Hurt Locker
Có một điều đáng lưu ý: Những tác phẩm được trao giải Oscar Phim xuất sắc nhất trong khoảng một thập niên qua có đề tài rất đa dạng mặc dù bạo lực vẫn là yếu tố câu khách của các “quả bom tấn”.
Titanic (phát hành năm 1997), cũng do Cameron dàn dựng, là phim về thảm họa tàu thủy đi theo hướng ủy mị. Shakespeare In Love (1998) thì như một “vũ hội hóa trang” hài hước về các sự kiện cuối thế kỷ 16 ở Anh. American Beauty (1999) là phim tâm lý nói về một người đàn ông trung niên bỗng dưng lại si mê cô bạn của con gái mình.

Một cảnh trong phim Inglourious Basterds
Nhìn lại bối cảnh điện ảnh Mỹ năm 2009, chúng ta sẽ thấy khó có khả năng giải Oscar 2010 Phim xuất sắc nhất được trao cho một tác phẩm nào đó không liên quan tới chiến tranh.
DANH SÁCH ĐỀ CỬ CÁC HẠNG MỤC CHÍNH Phim xuất sắc nhất: Avatar,
The Blind Side, District 9, An Education, The Hurt Locker, Inglourious
Basterds, Precious, A Serious Man, Up, Up In The Air. |