![]() |
"Cần phải thực sự cẩn trọng, chúng ta đang ở trong một giai đoạn không thực sự đáng lạc quan về mặt kinh tế", Rosell cảnh báo. "Khoản nợ mà Barca đang phải gánh chịu hiện đã lên tới mức khủng khiếp: 489 triệu euro. Đó là còn chưa tính tới các khoản tiền phải bỏ ra để mua Chygrinskiy và Ibrahimovic". Như thế, nếu có một báo cáo tài chính cho mùa giải 09-10 được đưa ra vào thời điểm này, số nợ thực của Barca có thể đã chạm tới ngưỡng 600 triệu euro. Điều này trùng khớp với những thông tin mà Gay, giáo sư của đại học Barcelona, mới đưa ra trong nghiên cứu của ông về tình hình tài chính ở Liga, rằng tổng nợ của các đội bóng đã vượt quá mức 3,5 tỉ euro. "Tăng cường lực lượng là điều cần làm. Nhưng trước đó phải cân nhắc mọi nguồn lực, nếu không muốn đẩy đội bóng vào chỗ diệt vong".
Đáng ngại hơn, đương kim Chủ tịch của Barca, Joan Laporta, chưa có dấu hiệu muốn ngừng việc tiêu tiền lại. Theo những động thái mới nhất thì không thể loại trừ khả năng ông Chủ tịch sắp mãn nhiệm chấp nhận trả cho Arsenal một khoản tiền lớn (50, 60, 70 triệu euro?) để được thỏa mãn giấc mơ đem người con lưu lạc Cesc Fabregas trở lại Nou Camp. Đưa Cesc về lại Nou Camp là mong ước của mọi cule, nên nếu Laporta làm được, đó sẽ là món quà chia tay ý nghĩa nhất ông có thể tặng cho những CĐV trung thành của đội bóng xứ Catalunya. Mà ở vị thế của Laporta, ông có mất gì đâu mà không làm thế! Mua Cesc, mua Villa, ông sẽ được "tiếng thơm" là đã có công đưa về Nou Camp những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Còn khoản nợ khổng lồ đằng sau đó? Tất nhiên là kẻ khác phải lo!
"Kẻ khác" ấy nhiều khả năng sẽ là Sandro Rosell, nên ngay sau khi biết tin Arsenal đòi 70 triệu euro cho Cesc, vị ứng viên này mới phải vội vội vàng vàng đăng đàn đánh động về những khoản nợ ở Nou Camp để Laporta phải chịu sức ép mà dừng việc chi tiêu hoang phí lại. Nguy cơ mà Rosell sợ xảy ra nhất là để được ra đi một cách "trong sạch", Laporta sẽ bán khu tập luyện Mini Estadi cho Hội đồng thành phố để lấy tiền trả nợ, cách thức từng được Florentino Perez sử dụng để "xóa" nợ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ta. Dù sau đó Barca sẽ vẫn được sử dụng Mini Estadi gần như miễn phí (thuê lại với giá tượng trưng 1 euro), nhưng dù gì thì gì, với việc bán đi Mini Estadi, một phần máu thịt Barca đã không còn thuộc về họ. Biết nói gì bây giờ đây? Cám ơn Laporta?
|
489: Khoản nợ của Barca tính đến hết mùa 08-09, tức chưa kể tới chi phí từ các vụ chuyển nhượng trong mùa Hè 2009 và Hè này, đã lên tới 489 triệu euro. Barca đá giao hữu ở Hàn Quốc |
