(TT&VH) - Chưa hết căng thẳng vì tương lai của Villas-Boas cũng như vụ Didier Drogba đòi lương khủng, phòng thay đồ của Chelsea lại được một phen sóng gió khi trung vệ David Luiz dám "lên lớp" đàn anh Frank Lampard.

David Luiz "lên lớp" Lampard - Ảnh Getty
Tuần trước, Lampard đã tuyên bố rằng mối quan hệ giữa anh và ông thầy Villas-Boas là "không thực sự tốt đẹp". Tiền vệ kỳ cựu này rõ ràng không hài lòng vì mình đã bị bỏ rơi ở một số trận đấu tại mùa giải này. Trong khi đó, David Luiz lại là một trong số những cầu thủ hiếm hoi đứng ra bảo vệ Villas-Boas. Trả lời trên tờ O Jogo của Bồ Đào Nha, trung vệ người Brazil khẳng định "Chẳng có ai là bố hay là con của ai ở đây cả. Không ai được ưu tiên hết. Anh ta (Lampard) phải lắng nghe HLV khi ông ấy đưa ra quyết định và chấp hành nó. Không cầu thủ nào được phép quên rằng họ chỉ là một người làm thuê cho CLB mà thôi".
Phát biểu này của Luiz là một động thái khá mạo hiểm đối với chính tương lai của anh ở Stamford Bridge. Nên nhớ rằng Lampard là một trong những công thần quan trọng nhất của Chelsea, và có tầm ảnh hưởng cực lớn trong phòng thay đồ, chẳng thua gì đội trưởng John Terry. Thậm chí, anh còn là một trong nhóm quyền lực đen, có tiếng nói quan trọng đối với ông chủ Roman Abramovich. Xét về mặt tuổi tác, kinh nghiệm cũng như sự cống hiến, Luiz chỉ là bậc đàn em so với "số 8". Và những tuyên bố kiểu lên lớp như vừa rồi khiến nhiều cựu binh, chứ không chỉ riêng Lampard sôi máu.
Kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge với giá 25 triệu bảng cách đây hơn một năm, David Luiz đã phần nào khẳng định được giá trị của mình bằng lối chơi đậm chất kỹ thuật, song nhiều khi anh cũng bị chỉ trích vì thói ham biểu diễn và khiến đội nhà rơi vào trạng thái thiếu an toàn. Thời gian gần đây, do đội trưởng Terry thường phải vắng mặt vì nhiều lý do, Luiz và tân binh Gary Cahill đã kết hợp với nhau khá tốt ở trung tâm hàng phòng ngự Chelsea.
Nhưng ngay cả điều đó cũng chưa chắc là một lý do giúp Luiz tránh được rắc rối, vì dám động đến đám cựu thần. Hiện tại, vẫn chưa có phản hồi gì từ phía Lampard, nhưng có lẽ nếu muốn yên thân, Luiz nên cân nhắc nhiều trước khi phát biểu trước báo giới.
T.C
| Luiz lọt vào tầm ngắm của Barca Thật ra, mục tiêu số một của Pep Guardiola ở mùa hè tới cho vị trí trung vệ là Thiago Silva. Đội bóng xứ Catalán sẵn sàng trả đến 20 triệu bảng cho chữ ký của tuyển thủ Brazil này, nhưng AC Milan đã đòi con số gần gấp đôi như thế (35 triệu bảng), nên Barca đã đánh tầm mắt sang Luiz, người mà họ cũng từng dõi theo khi anh còn khoác áo Benfica. Sau trận giao hữu giữa Brazil và Bosnia vừa rồi, khi được phóng viên tờ Sport hỏi về việc Barca thể hiện sự quan tâm, Luiz đáp theo kiểu nửa chừng "Barca là một đội bóng lớn với lối chơi tuyệt vời mà ai cũng muốn khoác áo. Nhưng tôi chưa nhận được lời đề nghị cụ thể nào, và vẫn là cầu thủ Chelsea 100%". |