(TT&VH) - Trong khi các đối thủ đang muốn trốn chạy chuyến tàu ngược về hạng Nhì sang năm thì TDC.BD dường như muốn điều đó sớm đến với mình.
Trước cuộc so tài với đội bóng đang trong diện khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp trước đó, TDC.BD tưởng chừng sẽ có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà. Thế nhưng, diễn biến trên sân cho thấy điều ngược lại.
Dù đã được bổ sung 6 cầu thủ từ đội một nhưng vẫn có cảm giác rằng HLV Võ Hồng Phúc chưa thể thống nhất tập thể này thành một khối đồng lòng để trốn chạy khỏi vũng lầy đáy bảng. TDC.BD vẫn có gì đó hờ hững trong lối chơi và có vẻ họ đã muốn buông xuôi, dù tình thế lúc này vẫn chưa đến nỗi bi đát lắm.
Sau vòng 16 giải hạng Nhất QG 2012, Hà Nội (phải) vẫn đang vững vàng ở ngôi vị số một. Ảnh: Dương Thu
Chính sự thiếu quyết tâm đó của đội chủ nhà là cơ hội tốt cho các học trò HLV Vital tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau hơn một tháng chỉ biết thua và thua. Cú đá phạt góc đưa bóng đến chân Thanh Hải và cú sút tiếp theo từ gần chấm đá phạt góc của cầu thủ này khiến thủ thành Anh Hoàng lúng túng đẩy luôn bóng vào lưới, giúp đội khách mở được tỷ số.
Bàn thắng thứ 2 có phần may mắn cho ĐT.LA nhưng nó là hệ quả tất yếu từ những pha dồn ép của “Gạch”. Cú sút tầm 25m của Lazaro đập trúng chân hậu vệ chủ nhà đổi hướng làm bó tay Anh Hoàng lần thứ 2 và cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trong trận này.
Những phút cuối trận, TDC.BD tung Nkemi vào sân để chơi bài rót dầu cho tiền đạo cao kều này không chiến, nhưng cũng không thu được kết quả.
Dậm chân dưới đáy bảng, TDC.BD chỉ còn cách đội cuối bảng XMF.Tây Ninh 4 điểm và cứ đá như thế này, người trong cuộc cũng đang nản lòng cho số phận của đội bóng. Năm nay có thể là một năm đáng quên của 2 đội bóng đất Thủ. Chỉ trong vòng 2 ngày, đội một B.BD gần như hết cửa cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Còn ở tuyến dưới, TDC.BD chưa cho thấy khát khao trụ hạng thật sự.
Tại Hàng Đẫy, Trẻ Hà Nội đã đánh bại đội khách XSKT.LĐ với tỷ số 4-1 rất thuyết phục. 3 điểm có được từ trận này của đội bóng Thủ đô đã khiến nhóm đầu bảng ngày càng chật chội khi đội xếp thứ 2 (HV.AG) chỉ hơn đội xếp thứ 10 (Hà Nội) 5 điểm. Bởi thế cuộc đua tranh suất lên hạng V-League mùa này chắc chắn sẽ rất hào hứng.
Việt Hà