(TT&VH) - Nếu tiếp tục có tên trong danh sách 22 cầu thủ đi Indonesia vào tháng 11 tới, trung vệ Long Giang sẽ có kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp, ngang bằng với tiền đạo số một VN Lê Công Vinh và chỉ kém Phan Thanh Bình một lần.
Trong số hơn 10 cầu thủ sinh năm 1988 được triệu tập vào U23 VN, không ai sánh được với Long Giang, về kinh nghiệm ở đấu trường SEA Games, chứ chưa nói các đồng đội trẻ hơn. Trung vệ người Tiền Giang vì thế xứng đáng được xem là “đầu lĩnh” và thực tế, trong quy hoạch “cán bộ” ở U23 VN bây giờ, cùng với Đình Tùng, Long Giang cũng đang là đương kim đội phó, xếp sau đội trưởng Thành Lương.
Nhưng, Long Giang lại đang bị chấn thương dây chằng chéo sau đầu gối trái và gần như không thể tập với bóng, suốt một tháng qua, tính từ thời điểm U23 VN tập trung đợt một cho chiến dịch SEA Games 26 ở Trung tâm TDTT Thành Long. Đó là nỗi lo thường trực của cầu thủ thuộc biên chế N.SG. “Ngoài việc cầu trời để chấn thương sớm hồi phục, thì việc cạnh tranh vị trí ở U23 VN lúc này cũng là rất khó khăn”, Giang chia sẻ.

Phải, điều quan trọng là phải biết mình đang ở đâu. Long Giang luôn là người thực tế và khiêm nhường. “Đội bóng hiện đang có tới gần chục cầu thủ đá hậu vệ và phân nửa số đó có thể chơi tốt trong vai trò trung vệ. Cuộc cạnh tranh đã và đang diễn ra rất khốc liệt. Tôi đang rất háo hức, bởi đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng của sự nghiệp”, Long Giang tiếp tục những dòng tâm sự sau buổi tập ở Hàm Rồng.
SEA Games 24 năm 2007 ở Korat (Nakhon Ratchasima, Thái Lan), Long Giang đã luôn lãnh ấn tiên phong ở trung tâm hàng hậu vệ, dù khi đó anh chỉ mới 19 tuổi. Nhưng, cho đến bây giờ, đó vẫn là một trong những kỳ SEA Games đáng buồn nhất, kể từ khi môn bóng đá nam của Đại hội TDTT Đông Nam Á chịu sự giới hạn về độ tuổi (dưới 23). Đỉnh điểm là thất bại 0-5 trước Singapore ở trận tranh HCĐ.
2 năm sau đó, SEA Games 25 trên đất Lào, dù Long Giang và các đồng đội đã chơi tưng bừng cho đến trước trận chung kết, thì bóng đá trẻ VN tiếp tục phải gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đàng. Nỗi thất vọng tràn trề mang tên Malaysia, đội bóng đã từng là bại quân của U23 VN trong trận đấu trước đó ở vòng bảng. Đến tận bây giờ, những Thành Lương, Long Giang hay Mạnh Dũng vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại này.
Trở lại với chuyện của Long Giang. Dù chỉ sở hữu chiều cao không thật lý tưởng với một cầu thủ chơi trung vệ (Long Giang cao 1m74-PV), nhưng Giang chơi khôn ngoan, tròn vai và hiếm khi nào mắc sai lầm. Long Giang được coi là sản phẩm ưu tú nhất của lứa cầu thủ sinh năm 88 của Tiền Giang, cũng như các ĐT U18, U20 QG, U23 QG và cả trong màu áo N.SG, vì thế luôn là cái tên đầu tiên được cất nhắc đá chính.
Đã có câu, người ta chỉ thực sự bắt đầu lớn lên, trưởng thành, từ khi biết đứng dậy. Long Giang chưa từng lùi bước, sau những thất vọng và ngay lúc này, anh cũng đang nung nấu quyết tâm. Một tín hiệu rất khả quan, khi trung vệ này đã có thể tập luyện lại cùng đồng đội, từ vài buổi tập gần đây, dù vẫn hơi gượng gạo. Vẫn còn chừng một tháng nữa, để Giang lấy lại vị trí trong đội hình U23 VN chinh chiến ở xứ vạn đảo.
CCKM