Bóng đá Italy

Dấu ấn vòng 21 Serie A: Người Italia

25/01/2011 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Cục diện nhóm đầu đột nhiên đảo lộn nghiêm trọng bởi 2 chân sút lão tướng người Italia, Antonio Di Natale và Marco Di Vaio. Một người, với cú đá phạt đẹp như trong sách và tạo niềm cảm hứng vô biên cho các đồng đội, đã đánh sập giấc mơ hoa của Inter. Người còn lại, với một cú đúp mẫu mực vào lưới Lazio, cũng đồng thời bóp vụn một nửa niềm tin của đội bóng thành Rome. Sau thất bại 1-3 trước Udinese của Di Natale, Inter lại bị Milan bỏ xa 9 điểm và kể cả khi họ có thắng được Fiorentina ở trận đấu bù còn lại, khoảng cách vẫn còn mênh mông. Sau thất bại 1-3 trước Bologna của Di Vaio, Lazio lần đầu tiên trong mùa giải thấy mình đang ở sau lưng kình địch Roma, và đối với họ, chỉ thế thôi cũng đã là một thảm họa.

Có tới 18 cầu thủ Italia góp mặt trong trận Juve-Sampdoria, Ảnh Getty

2. Khi Sampdoria đụng độ Juventus, đó chắc chắn là trận đấu đậm chất Italia nhất ở Serie A mùa này. Tối Chủ nhật, tại Marassi, có đến 18/22 cầu thủ xuất phát trận Sampdoria – Juventus mang quốc tịch Italia, và sau chỉ 3 phút bóng lăn, với việc Grosso vào thay Traore bên phía Juve, con số đó là 19. Trong thời buổi tầm ảnh hưởng của cầu thủ ngoại càng lúc càng lớn như hiện nay, việc có một trận đấu được xem là đỉnh cao gần như thuần chất Italia như thế quả thực là vô cùng đáng quý. Nhưng buồn thay, đó lại là một trong hai trận đấu gây thất vọng lớn nhất ở vòng đấu thứ 21, cùng với trận Chievo – Genoa tràn ngập “ngoại binh”. Nếu có gì đó tích cực từ trận này, thì chỉ là thành tích giữ sạch lưới của hai hàng thủ có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất ở Serie A, nhưng thực tế, đó hoàn toàn là do sự tệ hại khó tưởng tượng của những hàng tấn công 100% “made in Italia”.

3. Trong khi Juventus chủ trương “Italia hóa” bằng việc lần lượt đưa về các tuyển thủ quốc gia, thì Sampdoria từ lâu đã có chiến lược tạo ra các tuyển thủ đó. Trong trận đấu tại Marassi, có tổng cộng 13 người đã từng khoác áo Azzurri, nhưng trong danh sách những người Italia chơi hay nhất từ đầu mùa, không có bất cứ cầu thủ nào của cả hai đội bóng này, một hình ảnh phản chiếu bộ mặt nhợt nhạt của họ từ đầu mùa giải. Vì sao? Hãy nhìn vào vụ Cassano. Sampdoria, chỉ vì sự cố chấp của ngài chủ tịch Garrone, sẵn sàng tống khứ cầu thủ người Italia hay nhất đội, còn Juventus, cũng vì tính sĩ diện cá nhân (Del Neri và Marotta tuyên bố không muốn “làm khổ” Samp thêm nữa) mà không nỗ lực mua về Cassano, người đáng bỏ tiền ra nhất. Giờ thì họ cùng đang lẹt đẹt ở nhóm các đội trung bình khá, còn Cassano tỏa sáng hàng ngày cho giấc mơ Scudetto của Milan.

4. Juventus và Sampdoria có thèm khát Di Natale và Di Vaio? Phần lớn là không, bởi những lão tướng ấy là hiện thân của quá khứ, còn chiến lược của họ là hướng đến tương lai. Sampdoria thì tự hào đang có Pazzini, còn Juventus thì mơ về chính chân sút ấy. Nhưng trong khi Di Natale và Di Vaio đã ghi tổng cộng 28 bàn thắng từ đầu mùa (Di Natale 15, Di Vaio 13) và đưa đội bóng của họ chơi hay hơn sự kỳ vọng, thì Pazzini sa sút nghiêm trọng, mới ghi 6 bàn (2 từ penalty) và dứt điểm ra ngoài từ cự ly 6m khi Buffon đã đứng chôn chân. Juve thèm muốn Pazzini trong khi rũ bỏ không thương tiếc Giovinco, người đã có 5 bàn thắng (0 penalty) và đang là đầu tàu của Parma. Tiền vệ nhỏ xíu này vừa tiếp tục tỏa sáng để đưa Parma bứt xa nhóm “đèn đỏ” tới 6 điểm, một khoảng cách nhiều ý nghĩa.

5. Di Natale, Di Vaio, Giovinco, Cassano tỏa sáng và Pazzini, Del Piero, Pepe gây thất vọng chỉ là chuyện của một vòng đấu. Nhưng chiến lược và cách làm của Sampdoria và nhất là Juventus, gắn liền với “chất Italia”, là câu chuyện của cả một mùa giải, và có thể là cả một giai đoạn lịch sử…


B.V


KẾT QUẢ VÒNG 21

Bari – Napoli 0-2

Bologna – Lazio 3-1

Chievo – Genoa 0-0

Fiorentina – Lecce 1-1

Milan – Cesena 2-0

Palermo – Brescia 1-0

Parma – Catania 2-0

Roma – Cagliari 3-0

Sampdoria – Juventus 0-0

Udinese – Inter 3-1

LỊCH VÒNG 22

Chủ nhật 30/1 00h00: Lazio - Fiorentina (lượt đi 2-1), 02h45: Catania – Milan (1-1); 18h30: Brescia – Chievo (1-0), 21h00: Bologna – Roma (2-2), Cagliari – Bari (0-0), Genoa – Parma (1-1), Inter – Palermo (2-1), Lecce – Cesena (0-1), Napoli – Sampdoria (2-1)

Thứ Hai 31/1 02h45: Juventus – Udinese (4-0)

Chân sút hàng đầu

15 bàn: Di Natale (Udinese)

14 bàn: Cavani (Napoli)

13 bàn: Di Vaio (Bologna)

12 bàn: Eto’o (Inter), Ibrahimovic (Milan)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm