* VTV 2 trực tiếp
(TT&VH) - Thêm một kết quả bất lợi nữa trước TĐCS.ĐT, chiếc ghế vốn đang lung lay của HLV trưởng V.HP Nguyễn Đình Hưng coi như sẽ sụp hẳn, và bi kịch ở mùa giải 2009 lại hiện về với đội bóng đất Cảng: thay tướng ngay đầu mùa giải. Tuy nhiên, trong trường hợp cho HLV Nguyễn Đình Hưng nghỉ việc thì V.HP cũng không dễ để tìm được người thay thế ông thầy trẻ này, bởi không có nhiều HLV muốn ngồi vào một chiếc ghế nóng đến bỏng người như ở sân Lạch Tray.
Thế thì chiều nay V.HP chỉ còn duy nhất một lựa chọn là phải thắng TĐCS.ĐT để xoa dịu sự bức xúc của CĐV đất Cảng. Sự cố “chai nước bay” nhắm vào HLV Nguyễn Đình Hưng ở tuần trước tuy không phải là hình ảnh tiêu biểu cho sự phẫn nộ của người hâm mộ Hải Phòng với ông Hưng, vì bằng chứng là rất nhiều CĐV chân chính của Hải Phòng đã bày tỏ thái độ bất bình với hành vi ném chai nước ấy, nhưng qua đó cũng thấy rằng áp lực hiện tại dành cho HLV Nguyễn Đình Hưng là rất lớn.

TĐCS.ĐT vừa bại trận ngay trên sân nhà trước SLNA ở vòng 2, và họ cũng không còn duy trì được lối chơi khó chịu như thời HLV Phạm Công Lộc còn cầm quân, nhưng đây lại là một trong những đối thủ có thể được coi là kỵ giơ với V.HP mỗi khi đội bóng đất Cảng trở về Lạch Tray thi đấu. Bằng chứng là trong vòng 3 mùa giải vừa qua, chỉ duy nhất 1 lần V.HP thắng được TĐCS.ĐT ở mùa giải 2010, còn 2 lần chạm trán khác vào năm 2009 và 2011 đều kết thúc với tỷ số hòa.
Xét về lý thuyết thì lực lượng hiện tại của V.HP chẳng hề thua chị kém em, nếu không nói là thuộc hàng khá của Super League, nhưng dường như vấn đề lớn nhất của V.HP lúc này là họ thiếu một “trái tim dẫn đường” để quy tụ sức mạnh của các cá nhân trở thành một tập thể hoàn chỉnh. Rõ ràng HLV Nguyễn Đình Hưng chưa đủ năng lực cũng như kinh nghiệm để làm được một công việc như vậy, cho dù nhà cầm quân này đã nỗ lực hết sức trong phạm vi khả năng của mình.
Chỉ cần chứng kiến phong độ hiện tại trong màu áo V.HP của bộ ba ngoại binh Ansah-Fagan-Kavin cũng thấy khác hẳn với những gì họ đã thể hiện ở SLNA mùa trước và tương tự như thế là Đình Tùng. Điều đó cho thấy vấn đề của các cầu thủ V.HP hiện tại không phải đôi chân mà là cái đầu, và có lẽ giải được bài toán này là một nhiệm vụ hơi quá sức với HLV Nguyễn Đình Hưng.
Chiều nay, nếu Thiago không mang lại điều kỳ diệu nào cho V.HP trước TĐCS.ĐT thì không loại trừ khả năng đây sẽ là trận đấu chia tay đất Cảng của HLV Nguyễn Đình Hưng. Tóm lại dù thế nào thì V.HP cũng sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết với tâm trạng trĩu nặng.
Dự đoán: 1-1
Hoàng Huy