Cuộc sống Số

"Đập hộp" J1 - máy ảnh không gương lật đầu tiên của Nikon

07/10/2011 11:18 GMT+7 Google News

Cùng "đập hộp" J1 - chiếc máy ảnh không gương lật vừa được Nikon công bố vài tuần trước.


Cuộc khẩu chiến vẫn còn tiếp diễn về quyết định bị coi là sai lầm của Nikon trên khía cạnh thiết kế “nhỏ gọn”, cả về kích thước cảm biến lẫn dáng vẻ bề ngoài, nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng J1 trên thực tế cho cảm giác cao cấp hơn tưởng tượng rất nhiều. Nó mang đến ấn tượng là một chiếc máy ảnh du lịch nhỏ gọn với ống kính rời, nhưng chắc chắn và đẹp mắt. Mặc dù đèn flash dạng pop-up trông có vẻ kỳ quặc và như được làm bằng nhựa.


J1 đi kèm hai ống 10-30mm (tương đương 27-81mm trên cảm biến 35mm tiêu chuẩn) và 30-110mm (tương đương 81-297mm), cả hai đều có kích thước khiêm tốn nhờ công nghệ mới trong thiết kế kỹ thuật của Nikon. Ống kính 30-110mm thực sự ấn tượng xét trên phương diện đó, và việc đảo ngược loa che nắng càng khiến nó trở nên nhỏ gọn.


Mặc dù vậy, thiết kế mang xu hướng tối ưu hóa sự nhỏ gọn của chiếc máy không đồng nghĩa với thao tác nhanh gọn hơn. Việc xoay chuyển qua lại giữa các chế độ chụp khá khó khăn, biểu tượng của chế độ chụp thông minh (Smart Photo) và chụp chuyển động (Motion Snapshot) cũng không rõ ràng.


Thử nghiệm nhanh với những tính năng mới này cho thấy chúng thực sự có hiệu quả. Chức năng lựa chọn chế độ chụp thông minh (Smart Photo Selector) hoạt động hoàn hảo như Nikon đã hứa hẹn, với một lần nhấn nút cho ra 5 kiểu chụp liên tiếp có chất lượng rất tốt.


Chế độ chụp chuyển động (Motion Snapshot) ít thuyết phục hơn, sau khi chúng tôi thử sử dụng nó để ghi lại một đoạn chơi piano.


Tuy vậy, đây mới chỉ là những đánh giá sơ bộ khi "đập hộp", chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm J1 (và V1) trong những bài review hoàn chỉnh hơn trong thời gian sắp tới.

Theo Tạp chí TSD

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm