- Nếu định nghĩa đúng phim ngắn thì tới 90% số phim tham dự kỳ này phải bị loại vì hầu hết là... phim điện ảnh (movie). Tuy nhiên, khi ban tổ chức coi phim dưới 30 phút là phim ngắn (short film) thì các tác giả lại không phạm quy. Short film hay movie! Đó là điều mà các tác giả gửi phim dự thi còn chưa hiểu rõ. Tôi sẽ không nói những khái niệm ở đây vì đó là trách nhiệm của cơ quan đào tạo.
Tuy nhiên tôi có thể nói chúng tôi đã nhận được gì và phải xem những gì tại liên hoan phim ngắn vừa rồi. Như anh đã biết, chúng tôi được mời vào ban giám khảo phim ngắn. Ngày đầu tiên, chúng tôi phải xem rất nhiều movie. Tôi hơi hoang mang vì cái tôi xem không phải là short film, toàn là movie không... Cuối ngày, rất may có một phim, đó là Lỗi tại ai? (7 phút) của Huỳnh Văn Nam. Ngày tiếp theo, chúng tôi hầu như xem toàn movie và ngày cuối cùng cũng vậy. Tôi hiểu rằng chúng tôi phải chấp nhận việc phim movie dưới 30 phút ở đây đều có thể gọi là phim ngắn.
* Anh từng nói rằng mình thích nhất phim truyện Lỗi tại ai?, nhưng kết quả chỉ đoạt giải khuyến khích. Tại sao anh thích phim này? Và tại sao anh không “bỏ phiếu” cho nó?
- Bên cạnh những ý tưởng được nhồi nhét dưới những hình thức nghèo nàn về quy mô và lười biếng về chất xám. Lỗi tại ai? là một phim tốt. Tôi và mọi người đều ủng hộ và việc nó vượt qua gần 90 phim để đoạt giải khuyến khích là một thành công. Với phim ngắn thì 7 phút không hề ngắn, vấn đề là tác giả phim này hiểu mình làm short film, không làm movie. Các tác giả của Lỗi tại ai? có thể hãnh diện với thành quả của mình.
* Cũng có ý kiến cho rằng phim hoạt hình Câu chuyện mùa Đông (4 phút) của Bùi Quốc Thắng đáng lẽ sẽ có giải cao, chứ không phải chỉ nhận bằng khen, nhưng do phim này kể chuyện mùa Đông ở đâu đâu, thiếu “bản sắc” Việt Nam (!?). Anh nghĩ sao?
- Chẳng ai nghĩ vậy! Chuyện phim có viết về mùa Đông trên sao Hỏa cũng không sao, miễn là hay. Tuy nhiên ý tưởng của Câu chuyện mùa Đông chỉ nên làm phim 1 phút và nên có một cái kết bất ngờ. Tuy vậy, nó đã thực sự là một short film trong khi Chú bé đánh giày (hoạt hình, 9 phút) của Doãn Thanh lại là một movie - Cánh diều Bạc.
* Vậy thì điều mà anh ưu tư nhất từ những bất cập của liên hoan này là gì?
Một điều rất buồn rằng nhiều sinh viên đã gửi tới những bài tập kỹ thuật mà không phải là short film hay movie. Dù những bài tập này được đầu tư tài chính và quay rất cẩn thận. Các bạn cũng đã cố gắng thể hiện một cách chuyên nghiệp từ chiếu sáng, động tác máy, khả năng dàn dựng... Tuy nhiên, ở đây chúng tôi không chấm bài tập. Chúng tôi chấm phim, bạn có thể quay bằng một cú máy với chiếc máy quay nghiệp dư, hay thậm chí cả điện thoại di động...; nhưng điều cơ bản và quan trọng nhất, là phim phải hay”.
Văn Bảy (thực hiện)