World Cup 2010

Danh hài Minh “Béo”: Bị “kỳ thị” trong bóng đá vì… béo

10/07/2010 13:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có thể nói, cùng với ca sĩ Siu Black, Minh Béo đã tạo ra một cú hích thân thiện và vui vẻ cho cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Khi mùa World Cup 2010 sắp kết thúc, danh hài này tiết lộ cho TT&VH biết rằng anh vốn bị kỳ thị trong bóng đá từ nhỏ, nên đang ôm giấc mộng tạo cú hích trong cái sân chơi mà theo anh là “chỉ dành cho dân mi nhon” này.

 

* Đè dẹp trái bóng vì béo

Minh Béo kể rằng lúc nhỏ anh cũng được bạn bè láng giềng rủ đá banh thường xuyên, nhưng do cơ thể “quá to con” nên khiến bạn bè ép xuống làm thủ môn cho lợi diện tích khung thành. Kể về chuyện bị ép giữ gôn này, Minh Béo cho biết: “Một lần, khi cả nhóm bạn chung tiền mua được một trái banh nhựa màu vàng, đẹp lung linh, nên quyết định làm một trận đấu bài bản, có nghỉ giải lao để uống trà đường. Đang ở hiệp 1, tôi đang dẫn banh thì bị đối phương đốn ngã, người thì không bị sao, nhưng trái banh thì dẹp lép do cái mông quá “nặng ký”, thế là từ đó giấc mộng trung vệ vĩnh viễn thành kẻ phòng vệ thủ môn”.

 


Danh hài Minh “Béo”

Anh cũng tỏ lộ rằng bóng đá đã gắn với bản thân, dù nó không giúp ích gì anh trong việc tập thể dục, nhưng lại giúp anh thư giãn, giải trí. “Đôi lúc nó làm tôi hồi hộp và căng thẳng, nhất là khi đội tuyển mình yêu thích đang gần với chiến thắng hoặc thất bại. Tôi thích đội Việt Nam một phần vì màu cờ sắc áo; một phần vì luyến tiếc khi mình không thể thành một cầu thủ để ra sân đem lại chút hân hoan cho người mến mộ. Cũng chính bóng đá dễ dàng cho mình cái cảm giác lâng lâng của sự hơn thua, được mất, nơi ai cũng có mơ ước chiến thắng, nhưng đâu phải dễ dàng, dù tất cả đều phải vượt qua khó khăn, thử thách”.

 

* Từ “bước nhảy hoàn vũ” đến… bước chân hoàn vũ

Minh Béo nói rằng nếu bóng đá giống như khiêu vũ và có một cuộc thi mở rộng với tên gọi kiểu như “Bước chân hoàn vũ” (nghĩa là dành cho bóng đá), thì anh sẽ tham dự bằng hết sức mình. “Nếu cho tôi có dịp thử sức với cuộc thi kiểu này thì chắc chắn tôi sẽ làm bằng hoặc tốt hơn khiêu vũ, vì bóng đá đã theo tôi từ nhỏ; hơn nữa đây cũng là một kỹ thuật thiên về nghệ thuật, mà tôi thì yêu thích nghệ thuật”.

 

Anh cũng thổ lộ rằng đâu riêng gì với bóng đá, mà cả với việc làm diễn viên, ban đầu với anh cũng chỉ là ước mơ thôi, vì có ban giám khảo nào lại muốn cho một thí sinh bé bự thi đậu vào khoa diễn viên?! Nhưng vì học được niềm tin và ý chí phấn đấu không ngừng từ môn thể thao vua, anh đã tốt nghiệp lớp diễn viên kịch - điện ảnh khóa 1996-1999 của Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 2002, Minh Béo thi đậu thủ khoa lớp đạo diễn sân khấu khóa 5 (2002 - 2005); từng được trao HCV cho vai trò đạo diễn tại Liên hoan sân khấu quần chúng TP.HCM lần thứ 13 năm 1999 (khi chưa học đạo diễn). Năm 2004 Minh Béo đoạt giải Nụ cười vàng; nhưng từ trước đó, công chúng đã trìu mến gọi anh là danh hài.

 

“Bóng đá đã giúp bao nhiêu người dám mơ ước và dám chiến đấu hết mình để thực hiện được ước mơ đó. Vậy thì với tất cả những trẻ em Việt Nam, ai có ước mơ trở thành ngôi sao bóng đá, được nhiều người trên thế giới yêu thích… thì tại sao lại không chứ?”, Minh Béo khẳng định.

 

NHƯ HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm