V-League

Chuyện của B.BD: “Được voi đòi tiên”

28/03/2012 16:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong rất nhiều những phát biểu (gần đây, ngay thời điểm mà đội bóng vẫn đang chiến thắng) của mình, HLV Đặng Trần Chỉnh luôn bày tỏ ước ao và khát khao rằng, giá như ông có trong tay một tiền đạo (ngoại) có bản năng của một sát thủ thực sự, cùng một tiền vệ giữ vai trò kiến tạo, vừa có thể tung ra những đường chuyền chết người và làm tốt nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng ở gần vòng tròn trung tâm.

Ông Chỉnh có lý do để ước ao, bởi với chỉ 13 bàn thắng ghi được cho đến thời điểm này, hàng công của B.BD bị liệt vào hàng kém nhất trong tốp 5 đội dẫn đầu và thậm chí thua cả CLB BĐ Hà Nội, K.KH hay TĐCS.ĐT, V.NB. Khá nhất trên tuyến đầu của họ là Tăng Tuấn, với 5 bàn thắng ghi được và chỉ bằng 1/2 số lần lập của của Gaston Merlo. Đấy không phải là tính cách của B.BD.

Ngó lại tuyến 2, B.BD lúc này đang có Trung Sơn (ngoại binh nhập tịch), Hữu Thắng, Minh Chuyên và Công Minh, nhưng trong mắt ông Chỉnh, không một ai trong số họ đáp ứng được yêu cầu: vừa đánh chặn giỏi, vừa tỉa tót hay. Đó là lý do khiến Philani và cả Brian Umony thường xuyên phải lùi về săn bóng và tổ chức bóng, thay vì được chơi tiền đạo sở trường. Thế nên ông Chỉnh mới ước.

Không chỉ dừng lại ở việc ước và mơ, ông Chỉnh cũng đã úp mở rằng, ông sẽ đề xuất với lãnh đạo tăng cường ở giai đoạn nghỉ giữa mùa sắp tới. Đến đây người ta mới giật mình và rằng, một đội quân hùng hậu như thế mà ông HLV trưởng vẫn còn cảm thấy chưa đủ, thì bao nhiêu cho đủ?! Thậm chí ai đó đã dè bỉu, nếu có thêm một sát thủ và một nhà tổ chức nữa, có lẽ B.BD cũng chẳng cần ông Chỉnh làm gì?!

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm