(TT&VH) - Tại buổi họp báo sau trận hòa U23 Malaysia ở SVĐ QG Mỹ Đình, HLV Falko Goetz đã có một phát biểu rất đáng lưu tâm. Đó là khi ông thầy người Đức từ chối đề nghị tiết lộ những cái tên sẽ phải ngồi nhà trong chuyến hành quân đến xứ vạn đảo Indonesia, đá tại SEA Games 26.
Ông Goetz nói đại ý rằng, ông sẽ nói chuyện này với trước nhất là các trợ lý, sau đó đến cầu thủ, rồi mới thông tin cho báo chí được. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trước khi U23 VN lên đường. Đến chiều qua, tức là 12 tiếng đồng hồ trước khởi hành, mọi chuyện đã rõ.

HLV Falko Goetz - Ảnh V.V
Vài ngày trước, khi TT&VH thông tin về 2 cái tên bị loại cuối cùng, đã có những hồ nghi về tính xác thực của nguồn tin. Chỉ là cần phải tôn trọng Falko Goetz, một con người của nguyên tắc và kỷ luật thép. Ông Goetz nói sẽ thông báo thông tin này tại… sân bay vào sáng nay.
Tôn trọng người giúp việc và tôn trọng các học trò, có thể hiểu, đó là nguyên tắc làm việc của HLV Falko Goetz. Thoạt nghe có vẻ giản đơn nhưng ẩn trong đó là nghệ thuật dùng người bậc cao của vị thuyền trưởng sắp bước qua tuổi ngũ tuần, tức là còn khá trẻ.
Làm tướng mà chỉ tinh thông thiên văn, tường địa lý và am hiểu trận đồ là chưa đủ mà còn phải thức thời và biết cách thu phục lòng quân nữa. Các học trò của ông Goetz đã được dạy về đức hy sinh trước nhất, thay vì chỉ biết đòi hỏi. Phải khổ luyện thì mới mong thành đại cục được.
Không phải người “khai quốc công thần” như bậc tiền bối cùng quốc tịch là Karl Heinz Weigang, chưa có được chiến tích hiển hách như những người tiền nhiệm mà gần nhất là Henrique Calisto… nhưng Falko Goetz cũng đã có hướng đi cho mình, cùng U23 VN và cho nền bóng đá VN.