(TT&VH) - “Nhìn đội đá có thấy yêu không nhà báo?”, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng chọc ghẹo người viết với vẻ rạng rỡ ở ngay cửa thoát hiểm sân Lebak Bulus sau trận đấu với U23 Brunei.
Sau khi bất ngờ có bàn thắng từ rất sớm với cú lắc đầu khá “nghệ” của Văn Quyết, BHL U23 VN nhanh chóng nhận ra đối thủ U23 Brunei rất thường. “Có quá nhiều khe hở được tạo ra trước hàng phòng ngự nên chúng tôi đã điều chỉnh cách chơi bóng bằng cách hạn chế tối đa các đường chuyền dài vượt tuyến, chủ động đá nhỏ, với sự dịch chuyển linh hoạt đội hình trên hàng công”, ông Hùng tiếp.
Phải, U23 Brunei dường như chỉ có một vài cái tên biết đá bóng và chủ yếu lại tập trung trên hàng công. Đó là đội trưởng Saleh (7), Mohd Idris (10), Mohd Tarif (11) và Aleshahnezan (8). Theo đó, từ vị trí tiền vệ phòng ngự của Văn Bình đã có thể rảnh chân và bằng với sự cơ động của Hoàng Thiên, Văn Quyết, Văn Thắng (phải), Trọng Hoàng và Thành Lương (trái), hàng phòng ngự của U23 Brunei nhanh chóng bị xé nát.

Văn Quyết dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng nữa với một bàn từ đường chuyền dọn cỗ của Thành Lương và bàn còn lại sau khi Quyết tận dụng triệt để cú chuyền về bất cẩn của các hậu vệ U23 Brunei. Thêm cú dứt điểm cận thành của Thành Lương, pha cứa lòng góc xa của Văn Thắng và siêu phẩm mang tên Hoàng Văn Bình, U23 VN không mất nhiều mồ hôi để kết liễu đối thủ sau chỉ 1/3 khoảng thời gian thi đấu chính đầu trận.
Với cự ly đội hình hợp lý, U23 VN kết hợp hài hòa giữa những đường ban ngắn, theo nhóm và cả các pha phất xa. Thậm chí nếu Trọng Hoàng, rồi Hoàng Thiên chỉnh thước ngắm chính xác hơn trong 45 phút đầu tiên tỷ số còn có thể cao hơn nhiều.
Không phải U23 Brunei không có sự điều chỉnh trong hiệp nhì nhưng với lối chơi đầy biến hóa của U23 VN, đối thủ gần như không cho thấy được khả năng kháng cự. Rất nhiều những pha phối hợp tam giác, đập nhả tí tách và trong một tình huống như thế, tiền đạo vào sân thay người Đình Tùng đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình. Hoàng Thiên với cú sút bóng bằng chân thuận từ đường chuyền của Văn Thắng cũng ghi điểm.
“Tôi muốn quả bóng luôn “động”, bằng những đường ban ngắn được duy trì một cách liên tục. Có thể thấy ít cầu thủ nào của U23 VN sử dụng nhiều hơn hai chạm. Đấy cũng là cách giúp đội bóng có được cảm giác bóng tốt nhất. Với 2/3 thời gian thi đấu cuối trận thắng U23 Timor Leste và trận đấu này với U23 Brunei, các cầu thủ có cảm giác chơi bóng thực sự. Và chúng ta có một kết quả khả quan”, vẫn trợ lý họ Phan.
Từ các pha dứt điểm thành bàn trong khu vực cấm địa, đến những cú nã đại bác kiểu của Văn Bình, có thể thấy là hàng công của U23 VN đã rất chịu khó ra chân. Đấy là một trong những tiêu chí hướng tới và thành công. Điều quan trọng là U23 VN đã thay đổi với lối chơi biến hóa. Cứ đá thế hỏi không yêu sao được?! Thế nên câu hỏi của trợ lý HLV Phan Thanh Hùng cũng chỉ là mớm lời mà thôi!
CCKM