(TT&VH) - Làng bóng đá thế giới tiếp tục phải chứng kiến thêm một bi kịch trên sân cỏ khi cựu tuyển thủ Nhật Bản, Naoki Matsuda đã rơi vào hôn mê sau một cơn đột quỵ trên sân tập.
Cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản, Naoki Matsuda đã rơi vào tình trạng hôn mê sau cơn đột quỵ trong ngày hôm qua trên sân tập của câu lạc bộ Matsumoto Yamaga. Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện để được cấp cứu ngay sau đó nhưng Matsuda chưa có dấu hiệu tiến triển và có khả năng không qua khỏi. Vụ việc của cầu thủ từng 40 lần khoác áo ĐT Nhật Bản và tham dự World Cup 2002 đã dấy lên những lo ngại về tình trạng đột quỵ ngày càng gia tăng trên sân cỏ.
Bóng đá không nguy hiểm?
![]() Người hâm mộ thương tiếc sự ra đi của Antonio Puerta - Ảnh Getty |
Nhiều người cho rằng bóng đá là một môn thể thao không nguy hiểm giống như đua xe, đua thuyền…Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh sách những cầu thủ đã bỏ mạng khi gắn cuộc đời mình với nghiệp quần đùi áo số, chắc hẳn chúng ta sẽ phải giật mình.
Trong những năm qua, số lượng cầu thủ qua đời vì những lần đột quỵ trên sân cỏ ngày càng gia tăng. Năm ngoái, cũng bởi nguyên nhân đau tim như Matsuda, tiền vệ Daniel Jarque của CLB Espanyol đã từ giã cuộc sống khi cùng đội bóng tham dự chuyến tập huấn trên đất Italia.
Lật lại lịch sử, càng kinh hoàng hơn khi nhìn vào những cái tên và con số. Ngày 25/08/2009 cầu thủ đầy triển vọng của Sevilla, Puerta đã đột ngột ngã xuống trong trận đấu với Getafe tại Sanchez Pizjuan. Anh đã qua đời 3 ngày sau đó để lại người bạn gái và đứa con vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Tại Confed Cup 2003 diễn ra trên đất Pháp, tuyển thủ người Cameroon, Marc-Vivien Foe đã bị nhồi máu cơ tim và trút hơi thở cuối cùng ngay trên sân trong vòng tay của các đồng đội. Vào ngày 27/10/2004, cầu thủ người Brazil, chơi cho CLB Sao Caetano, Paulo Sergio de Oliveira Silva cũng không qua khỏi cơn nguy kịch sau khi bỗng nhiên ngã vật xuống sân lúc đang thi đấu…
Trách nhiệm thuộc về ai?
Sau sự ra đi của Puerta, đồng đội của anh, Albert Riera đã kêu gọi cần có biện pháp để bảo vệ mạng sống cho các cầu thủ bởi những cơn đột quỵ thường không thể báo trước và khả năng sống sót là rất mong manh. Nhưng từ đó đến nay, vẫn chưa có cơ quan nào lập đề án hay đưa ra những phương thức hợp lý để giảm thiểu nguy cơ đe dọa mạng sống của cầu thủ. Lịch thi đấu vẫn dày đặc mà nếu cầu thủ có than phiền thì CLB hay BTC giải vẫn cứ viện đủ mọi lý do để nó được tiến hành như dự định. Việc phải dốc sức quá nhiều cho những trận đấu liên tiếp của mùa giải, rồi sau đó là giao hữu, du đấu đã vắt kiệt sức lực của các cầu thủ khiến họ dễ mắc bệnh tim.
Đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng quá tải của các cầu thủ. FIFA và các Liên đoàn thành viên cũng cần phải có những biện pháp thích hợp để chứng minh rằng bóng đá không phải là môn thể thao…nguy hiểm.
Cẩm Oanh
