Âm nhạc

Cuộc thi piano quốc tế - Hà Nội 2010: Tiếc

18/09/2010 07:33 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Cuộc thi piano quốc tế - Hà Nội 2010 vừa trao giải vào tối 13/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lần đầu tiên tổ chức, được NSND Đặng Thái Sơn nhận làm Chủ tịch danh dự và Giám đốc nghệ thuật, mời được 6 giám khảo nước ngoài (Pháp, Nhật, Nga, Hàn Quốc, Australia, Macedonia), cuộc thi được công luận đánh giá là thành công bước đầu, đặt nền tảng cho một cuộc thi quốc tế tổ chức định kỳ trong tương lai. Hai giải Nhất của bảng A và bảng C (bảng B không có giải Nhất) đều thuộc về thí sinh nước ngoài (Nhật Bản và Hàn Quốc) phần nào nói lên tính khách quan của giám khảo.

Đáng tiếc là một trong hai trung tâm đào tạo piano lớn nhất nước - TP.HCM - lại gần như đứng ngoài cuộc (chỉ có Bùi Vũ Nguyệt Minh, học sinh sơ cấp 2 dự thi). Thạc sĩ Lê Hồ Hải, quyền Trưởng khoa Piano Nhạc viện TP.HCM cho biết: Dù rất muốn tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đến cuộc thi để “cọ xát” và học hỏi kinh nghiệm nhưng do BTC gửi thông báo quá trễ (khoảng 4-5 tháng trước khi diễn ra cuộc thi), nên không thể chuẩn bị chương trình chu đáo để học sinh có thể tham gia. Chưa kể là một số “hạt nhân” lại vướng bận vào những chương trình biểu diễn đã lên kế hoạch trước.

Năm 2003, giảng viên piano Nguyễn Thiện Phương Hạnh (nguyên Phó chủ nhiệm khoa Piano Nhạc viện TP.HCM) đã từng dắt 4 học sinh (nhỏ tuổi) dự cuộc thi piano quốc tế tại Italia, trong đó Cường Quốc đoạt giải Nhất, 2 học sinh khác đoạt giải Nhì và 1 đoạt giải Ba. Cường Quốc năm 2005 cũng đoạt danh hiệu Người chiến thắng trong một cuộc thi piano quốc tế tại Mỹ. Ngoài ra còn có Trần Yến Nhi từng đoạt giải Nhất piano Concours mùa Thu 2007 và một số tài năng trẻ khác. Có thể nói TP.HCM cũng có khá nhiều anh hào để đến Hà Nội so tài lần này. Nhưng ngoài lý do như đã nêu trên, cô Phương Hạnh cho biết thêm: Ban đầu nghe nói cuộc thi mang tên Chopin, có NSND Đặng Thái Sơn làm Chủ tịch danh dự và Giám đốc nghệ thuật, nhưng sau đó cuộc thi không phải mang tên Chopin, NSND Đặng Thái Sơn cũng đến sát ngày trao giải mới có mặt, điều đó cũng phần nào giảm đi sự hào hứng, động lực đến với cuộc thi.

Chưa kể, ngoài việc tốn kém tiền bạc, cả giáo viên lẫn phụ huynh đều phải sắp xếp công việc trong thời gian gần 10 ngày để đi theo thí sinh...

Tất nhiên, nếu động lực lớn thì còn nói gì đến ngại, đến tiếc...

Ống kính

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm