Văn hoá

Cuộc “giao duyên” giữa văn và họa

06/11/2009 10:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chiều tối qua (5/11), nhóm tác giả gồm nhà thơ Trần Tiến Dũng (TP.HCM), nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, họa sĩ Lê Thiết Cương (Hà Nội) đã cùng khai mạc một triển lãm có tên 3 người tại 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội nhân sinh nhật thứ 4 của gallery này.

Triển lãm như là một cuộc “giao duyên” giữa nghề viết và nghề vẽ, giữa những tác phẩm báo chí, văn học với hội họa, hay nói cho đúng hơn đây là một buổi ra mắt cuốn sách “3 người”. Cuốn sách tập hợp khoảng 20 bài viết của các tác giả: Trần Tiến Dũng viết về những cảnh, những người ở Gò Công, Tiền Giang quê anh. Nguyễn Quang Thiều viết về những người thân trong gia đình, chủ yếu là những người đàn bà: bà, mẹ, cô... Lê Thiết Cương viết về vài nhân vật rất quen tên mà Cương có thời gian gắn bó.

Phần còn lại của buổi “giao duyên” là triển lãm tranh của ba họa sĩ Nguyễn Thanh Hải, vốn là kỹ sư xây dựng, Lê Thị Minh Tâm, nữ họa sĩ mà nhiều người đã biết đến qua triển lãm mang tên của họa sĩ - Tâm (ở Gallery 39) và họa sĩ, chủ nhà Lê Thiết Cương. Trong 16 bức tranh trưng bày tại triển lãm người ta cũng thấy cả tranh của Trần Tiến Dũng và Nguyễn Quang Thiều.


Tranh của Lê Thiết Cương

Hoàng Mai

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm