(TT&VH)- Sau lượt trận tối qua, hàng loạt đội bóng ở nhóm cuối bảng đã chơi rất xuất thần và gần như chạy thoát được lưỡi hái của tử thần.
Trong trận “chung kết ngược” với St. Pauli, dù bị dẫn trước nhưng rốt cuộc, Bremen vẫn đè bẹp đối thủ tới 1-3 nhờ pha phản lưới nhà của Thorandt cùng cú đúp của Claudio Pizarro. Với 38 điểm, Bremen xem như đã yên tâm trụ hạng còn cánh cửa hạng Nhì đã mở rất rộng để chào đón St. Pauli.
Trong khi đó, Kaiserslautern dù phải hành quân đến sân của Schalke nhưng khiến “Royal Blues” phải nếm trận thua đầu tiên dưới thời tân HLV Ralf Rangnick. Ở một diễn biến khác, trên sân nhà, Stuttgart đã đè bẹp Hamburg tới 3-0, nâng số điểm lên 36, vượt qua mốc an toàn của những mùa gần đây. Tuy nhiên, do Wolfsburg vẫn chưa buông súng nên có thể năm nay, mốc trụ hạng sẽ không chỉ dừng lại ở con số 35.
Trần Khánh An
Wiese ở lại, Zieler được khen Do Manuel Neuer đã từ chối gia hạn hợp đồng với Schalke, nhiều khả năng sẽ rời sân Veltins trong thời gian tới nên đã có tin ban lãnh đạo “Royal Blues” liên hệ với Tim Wiese để thay thế. Tuy nhiên, thủ môn 29 tuổi này đã phủ nhận thông tin trên: “Trong trái tim tôi chỉ có Bremen và tôi sẽ cống hiến hết mình cho CLB”. Klaus Allofs, GĐTT của Bremen, cũng khẳng định tình trạng tài chính của CLB không khủng hoảng đến mức phải bán cầu thủ. Ở một diễn biến khác, sau khi dự khán trận Hannover thắng Freiburg 3-1, HLV Joachim Loew đã hết lời khen ngợi thủ môn Ron Robert Zieler của Hannover: “Cậu ấy bắt rất hay và có nhiều tiềm năng”. Zieler năm nay 22 tuổi, từng có 3 năm bắt cho đội trẻ của Manchester United, chuyển đến Hannover vào đầu năm nay và nhanh chóng chiếm được vị trí số 1. |