* Bàn thắng: Văn Ngân 16’, Olushola 29’, 34’, Felix 89’; Thành Trung (90+3')
(TT&VH) - Được chơi trên sân nhà, các cầu thủ CS.ĐT đã chơi tự tin, tạo được sức ép về cầu môn đội khách. Với sự xuất hiện của Samson (29) trên hàng công ngay đầu trận, đội chủ nhà nhiều lần tạo được những cơ cội sóng gió trước khung thành HP.HN. Trong khi đó, đội bóng Thủ đô của HLV Nguyễn Thành Vinh đến làm khách trên sân Cao Lãnh lại vắng nhiều vị trí quan trọng trong đội hình: Ngọc Tú, Công Danh, Timothy, Trần Lê Martin, còn Quốc Vinh, Minh Đức được “cất” nhằm dành cho trận tới gặp XM.HP.
Với lối chơi quen thuộc, đội CS.ĐT đá hai tiền đạo với Samson cùng Olushola (32) liên tục khấy động trước khung thành TM Justin (1) và được sự yểm trợ của Sunday (27), Duy Khanh (6), Được Em (17), Văn Nghĩa (19). Ngược lại, sức tấn công của đội bóng Hà Nội chỉ một mình William (40) khá đơn độc ở tuyến trên.

Olushola (phải), tác giả cú đúp vào lưới HP.HN cho CS.ĐT. Ảnh: Võ Nguyễn
Sau những phút thăm dò, khai thác và tận dụng lối chơi tấn công khá đa dạng, các cầu thủ chủ nhà CS.ĐT sớm chơi ép sân và họ đã thành công vào phút 16, từ quả phạt góc bên cánh phải của Văn Hậu (14), bất ngờ trung vệ đội trưởng Văn Ngân (8) xuất hiện bật rất cao đánh đầu từ cự ly 6m, mở tỉ số 1-0. Chưa dừng lại đó, phút 29, cũng từ quả phạt góc bên cánh phải do Được Em treo bóng vào đúng tầm đầu để Olushola đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Phút 35, Được Em có pha đi bóng rất đẹp chếch bên cánh phải, cách 12m đã tung cú sút căng, TM Justin vừa đẩy bóng ra thì Olushola có cú “cứa” lòng đưa bóng nằm gọn vào góc lưới để lập cú đúp cho mình và nâng tỉ số trận đấu lên 3-0. 6 phút sau, Olushola suýt lập cú hattrick khi nhận đường chuyền rất thoáng của Samson, anh sút bóng rất căng lại “liếm” xà ngang ra ngoài khi, TM dự bị Viết Nam (25) mới được đưa vào thay thế Justin đã chịu bó tay.
Vào hiệp 2, do sớm thỏa mãn chiến thắng cách biệt 3 bàn, nên các cầu thủ CS.ĐT thi đấu có phần chùng xuống, giúp đội HP.HN tạo thế trận đánh hai biên đã có nhiều cơ hội khá nguy hiểm về cầu môn CS.ĐT. Những cơ hội tấn công ấy với Thành Trung (7), Trọng Lộc (8), Văn Vinh (13), Đức Thắng (14), William, Elokan (99) đã thực hiện 12 pha kết thúc, nhưng TM ĐTQG Bùi Tấn Trường (1) được xem là “tuyệt vời”, khi chơi chắc chắn, đã xuất sắc cản phá những pha bóng nguy hiểm, làm nản lòng các chân sút Thủ đô.
Tưởng như trận đấu kết thúc với 3 bàn thắng trong hiệp 1, nhưng phút 89, Felix, người vào thay Samson, đã ghi bàn thắng thứ tư (4-0) cho CS.ĐT. Trận đấu được trọng tài bù giờ 2 phút, nhưng phút 90+3, hậu vệ Văn Hậu có pha phạm lỗi với đối phương cùng số áo 14 là Đức Thắng trong vòng 16m50 và Thành Trung ghi bàn thắng danh dự cho HP.HN, rút ngắn tỉ số 1-4.
(TT&VH) - Được chơi trên sân nhà, các cầu thủ CS.ĐT đã chơi tự tin, tạo được sức ép về cầu môn đội khách. Với sự xuất hiện của Samson (29) trên hàng công ngay đầu trận, đội chủ nhà nhiều lần tạo được những cơ cội sóng gió trước khung thành HP.HN. Trong khi đó, đội bóng Thủ đô của HLV Nguyễn Thành Vinh đến làm khách trên sân Cao Lãnh lại vắng nhiều vị trí quan trọng trong đội hình: Ngọc Tú, Công Danh, Timothy, Trần Lê Martin, còn Quốc Vinh, Minh Đức được “cất” nhằm dành cho trận tới gặp XM.HP.
Với lối chơi quen thuộc, đội CS.ĐT đá hai tiền đạo với Samson cùng Olushola (32) liên tục khấy động trước khung thành TM Justin (1) và được sự yểm trợ của Sunday (27), Duy Khanh (6), Được Em (17), Văn Nghĩa (19). Ngược lại, sức tấn công của đội bóng Hà Nội chỉ một mình William (40) khá đơn độc ở tuyến trên.

Olushola (phải), tác giả cú đúp vào lưới HP.HN cho CS.ĐT. Ảnh: Võ Nguyễn
Vào hiệp 2, do sớm thỏa mãn chiến thắng cách biệt 3 bàn, nên các cầu thủ CS.ĐT thi đấu có phần chùng xuống, giúp đội HP.HN tạo thế trận đánh hai biên đã có nhiều cơ hội khá nguy hiểm về cầu môn CS.ĐT. Những cơ hội tấn công ấy với Thành Trung (7), Trọng Lộc (8), Văn Vinh (13), Đức Thắng (14), William, Elokan (99) đã thực hiện 12 pha kết thúc, nhưng TM ĐTQG Bùi Tấn Trường (1) được xem là “tuyệt vời”, khi chơi chắc chắn, đã xuất sắc cản phá những pha bóng nguy hiểm, làm nản lòng các chân sút Thủ đô.
Tưởng như trận đấu kết thúc với 3 bàn thắng trong hiệp 1, nhưng phút 89, Felix, người vào thay Samson, đã ghi bàn thắng thứ tư (4-0) cho CS.ĐT. Trận đấu được trọng tài bù giờ 2 phút, nhưng phút 90+3, hậu vệ Văn Hậu có pha phạm lỗi với đối phương cùng số áo 14 là Đức Thắng trong vòng 16m50 và Thành Trung ghi bàn thắng danh dự cho HP.HN, rút ngắn tỉ số 1-4.
Dương Thu