Bóng đá Italy

Milan sắp thay Leonardo: Giải pháp tạm thời, và sau đó?

03/10/2009 13:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ai có thể vực dậy Milan vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, khi hầu như tất cả những kế hoạch tái thiết-hay cái gì đại loại như  thế-của Berlusconi đang đổ bể? Vị chủ tịch của Milan đã đặt niềm tin vào Ronaldinho ở thời hậu Kaka: thất bại, vì cầu thủ người Brazil hầu như không còn là chính anh nữa. Ông cưng nựng Pato và coi anh như một đứa con: vô ích, vì Pato không phải là một vị thánh. Thực tại từ thất bại phũ phàng trong trận đấu với Bari và Zurich, là một cú nặng giáng vào niềm tự hào Milan, nhưng có lẽ không hề khiến ông mảy may động lòng.

Tái thiết một đội bóng cần phải có đầu tư, nghĩa là phải bỏ tiền ra và việc đó cần phải được giao cho một HLV giàu kinh nghiệm. Leonardo không có lỗi khi Milan thất bại và nếu anh có ra đi thì người ta cũng chỉ biết thương chứ không trách anh, người đã dũng cảm đứng ra lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Tất cả đều nhìn thấy vấn đề thuộc về những người lãnh đạo Milan, đứng đầu là Berlusconi. Bây giờ, khi dư luận cùng nhìn thấy trước số phận của Leonardo, người có thể bị “chém” sau trận đấu với Atalanta để rồi trong 2 tuần Serie A không đấu để nhường chỗ cho ĐTQG, Milan sẽ đưa về một HLV mới, thì tất cả cùng tự hỏi, người ấy-bất cứ là ai-có thể làm được gì trong hoàn cảnh ngôi nhà Milan không chỉ dột từ nóc mà còn long cả móng?


Leonardo không có lỗi khi Milan thất bại

Sau rất nhiều những sai lầm nghiêm trọng trong những năm qua trong việc mua sắm (Ronaldo, Emerson, gia hạn với Dida, Redondo, Rivaldo, Vieri, Ronaldinho) là những sai lầm trong tính toán và bủn xỉn mùa này. Đội hình ra sân mùa này của Milan chủ yếu vẫn thuộc đội cận vệ già, những con người đã ở tuổi ngoài 30 đã hết khát vọng, tân binh lớn duy nhất Huntelaar ngồi ghế dự bị nhìn ông già 36 tuổi Inzaghi vật lộn trên sân, trong khi Cissokho, người mà Milan chê là có vấn đề về răng để không mua, chạy như ngựa vía ở Lyon, và còn nữa những Kaka, Gourcuff, Ancelotti... Trong 2 tháng, Milan đã lùi ngược lịch sử 23 năm để trở lại thời điểm Berlusconi mua Milan năm 1986, khi đội gần Serie B hơn Scudetto và khủng hoảng không lối ra.

Ngày ấy, lối ra đã có khi ông đưa Sacchi lên làm HLV, gạt bỏ những nhân tố già nua cũ kĩ và xây nên Milan chiến thắng từ bộ ba Hà Lan. Hơn 2 thập kỉ sau, cuộc cách mạng ấy không diễn ra, vì Berlusconi không còn muốn chi tiền nữa, và bản thân ông cũng không còn nhiều đam mê với bóng đá như ngày đầu. Bây giờ ông còn đang chìm trong cuộc chiến quyền lực để giữ chiếc ghế chính trị của mình và phó mặc Milan cho số phận. Ông quan tâm nhiều đến việc giữ thanh danh trước các cuộc tấn công của một cô gái bao có tên Patrizia D’Addario, người tuyên bố đã ăn nằm với ông, hơn là cuộc chiến của Milan. Hay là ông bổ nhiệm luôn Patrizia làm HLV Milan, xét rằng người phụ nữ xinh đẹp này cũng có những phẩm chất của Milan: không còn trẻ (đã 42 tuổi), nhưng luôn có tinh thần chiến đấu (công khai tuyên bố câu chuyện của cô với ông) và yểu điệu tiểu thư hệt như lối chơi của chính Milan?

Milan sẽ lựa chọn ai để thay Leo? Cặp Galli-Tassotti tạm quyền đến hết giải để chờ một người khác nữa đến dọn dẹp tất cả cho công cuộc tái thiết, hay giải pháp “lãng mạn” có  tên Van Basten? Thất bại của Leonardo cho thấy lỗi của anh không lớn, nhưng lỗi của người bổ nhiệm anh mới là nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng của Milan chỉ có thể giải quyết được nếu trước mắt Berlusconi tìm ra một người thay thế Leo để đưa Milan vượt qua giai đoạn này, và tiến hành cải tổ thực sự bằng hành động (quá đủ những lời hứa suông rồi) vào mùa hè 2010.

A.N

4 điểm quan trọng để giúp Milan trở lại

Galliani đã đến Milanello chiều 1/10 để họp toàn đội và đưa ra 4 điểm để giúp Milan vượt qua khủng hoảng.

1) “Chúng ta vẫn là một đội ngũ chiến thắng”.

2) “Vì đây là một đội ngũ chiến thắng, nên không thể thay đổi. Với những cầu thủ này, HLV này, BHL này, chúng ta sẽ đi đến hết mùa giải”.

3) “Để đáp ứng các nhu cầu về mặt tài chính, đội bóng năm nào cũng phải dự Champions League. Milan là một trong những đội có chi phí hoạt động cao nhất châu Âu, nên không thể không dự Champions League. Vì lẽ đó, chúng ta phải có mặt trong 3 đội đứng đầu”.

4) “Dù thời điểm hiện tại chúng ta không trong tốp 3 đội đứng đầu, tất cả chúng ta cần phải hết sức nỗ lực để đạt cho được mục tiêu ấy”.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm