(TT&VH Online) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, chúng tôi có dịp được xả hơi đôi chút bằng một chuyến đi câu và ăn trưa ở một khu du lịch sinh thái rất rộng và thoáng mát ở phía Nam Hà Nội. Cuộc vui không có gì đặc biệt đáng để kể ngoại trừ nội dụng của tấm bảng Nội quy khu sinh thái cắm ngay trước cửa lều câu và cũng là nơi thưởng thức các món ăn tươi ngon của khu sinh thái trong không khí trong lành, mát mẻ của một ngày dịu mát. Dòng đầu tiên trong danh sách các nội quy đủ khiến những người ham làm việc phải giật mình. Đó là câu "Khách đến công tác xin vui lòng liên hệ tại phòng lễ tân". Chà chà, sao câu cá với "đánh chén" lại có dính dáng tới công tác nhỉ?!

NXD