(TT&VH) - Hầu hết những ông lớn Nam Mỹ đang gặp vấn đề. Với Argentina là hội chứng “sợ độ cao”, với Uruguay là hiện tượng “công làm, thủ phá”, còn Paraguay thì đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng. Nhưng Brazil lại “miễn nhiễm” với những nỗi lo ấy. Phong độ xuất sắc của thầy trò Dunga là bước tạo đà tuyệt vời cho Confed Cup 2009, sẽ khai mạc vào Chủ nhật này.
Có một điểm chung trong sự sa sút của Uruguay và Paraguay thời gian qua: họ đều chịu tác động đáng kể sau những thất bại trước Brazil. Cú ngã 0-4 trên sân nhà Montevideo khiến Uruguay chưa hết bàng hoàng. Và dường như sự mất tập trung ấy khiến họ không thể rời Venezuela với 3 điểm trọn vẹn. Trong khi đó, trận thua Brazil 1-2 tại Recife rạng sáng qua là đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Paraguay lên con số 4 (1 hòa, 3 thua).
Xóa dớp sân nhà
Thực ra đã có thời điểm Paraguay khiến thầy trò Dunga bị ám ảnh bởi cái dớp… sân nhà. Giống như kịch bản của những trận hòa Bolivia và Clombia trước đó, áp lực từ phía khán giả nhà không cho phép Dunga áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Và khi mà sơ đồ 4-4-2 với cặp tấn công Nilmar-Robinho (Fabiano bị treo giò) chưa kịp phát huy tác dụng thì Brazil đã bị dội gáo nước lạnh ở phút 26. Julio Cesar hoàn toàn không có lỗi trong tình huống ấy bởi nỗ lực cản phá của Elano đã khiến cú sút phạt từ chân Cabanas đi theo quỹ đạo cực khó. Trong 4 trận sân nhà trước đó, Brazil bị cầm hòa 3 (đều với tỷ số 0-0), chỉ thắng được đội cuối bảng Peru và bàn thua ấy khiến nhiều người e ngại rằng cái dớp ấy sẽ một lần nữa ám ảnh Selecao.
Có một điểm chung trong sự sa sút của Uruguay và Paraguay thời gian qua: họ đều chịu tác động đáng kể sau những thất bại trước Brazil. Cú ngã 0-4 trên sân nhà Montevideo khiến Uruguay chưa hết bàng hoàng. Và dường như sự mất tập trung ấy khiến họ không thể rời Venezuela với 3 điểm trọn vẹn. Trong khi đó, trận thua Brazil 1-2 tại Recife rạng sáng qua là đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Paraguay lên con số 4 (1 hòa, 3 thua).
Xóa dớp sân nhà
Thực ra đã có thời điểm Paraguay khiến thầy trò Dunga bị ám ảnh bởi cái dớp… sân nhà. Giống như kịch bản của những trận hòa Bolivia và Clombia trước đó, áp lực từ phía khán giả nhà không cho phép Dunga áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Và khi mà sơ đồ 4-4-2 với cặp tấn công Nilmar-Robinho (Fabiano bị treo giò) chưa kịp phát huy tác dụng thì Brazil đã bị dội gáo nước lạnh ở phút 26. Julio Cesar hoàn toàn không có lỗi trong tình huống ấy bởi nỗ lực cản phá của Elano đã khiến cú sút phạt từ chân Cabanas đi theo quỹ đạo cực khó. Trong 4 trận sân nhà trước đó, Brazil bị cầm hòa 3 (đều với tỷ số 0-0), chỉ thắng được đội cuối bảng Peru và bàn thua ấy khiến nhiều người e ngại rằng cái dớp ấy sẽ một lần nữa ám ảnh Selecao.

Brazil đang thẳng tiến tới Nam Phi 2010
Nhưng ở Recife, Brazil đã không rơi vào thế bế tắc như tại Mineiro (trước Argentina), Havelange (trước Bolivia), hay Maracana (trước Colombia). Sự xuất hiện đúng lúc của những ngôi sao đã làm nên cuộc lội ngược dòng đẳng cấp. Đầu tiên là pha đệm bóng dứt điểm từ một góc cực hẹp của Robinho sau khi đường tạt của Daniel Alves đã loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ Paraguay. Thời điểm ghi bàn khi ấy là cuối hiệp một, nên nó đã giải tỏa được áp lực tâm lý đối với các cầu thủ chủ nhà và giúp họ dễ đá hơn trong hiệp hai. Nilmar là người ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà, nhưng công đầu thuộc về pha bấm bóng kiến tạo đầy kỹ thuật của Felipe Melo.
Trước đó, Robinho đã bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn, còn Nilmar gần như mất hút trong hiệp một. Nhưng họ vẫn tỏa sáng khi cần thiết và đội nhà chiến thắng. Brazil đã vượt qua được những thời khắc khó khăn khi mất đi một vị trí trụ cột. Đó chính là một yếu tố tối quan trọng của một đội bóng lớn.
Thảnh thơi sang Nam Phi
Không lâu sau chiến thắng đó, Dunga và các học trò đã thu xếp hành lý để bay sang Nam Phi dự Confed Cup 2009. Thực tế, với vị thế hiện tại, Brazil cũng gần như đã “book” một vé dự VCK World Cup vào mùa hè năm sau. Hiện tại, sau 14 lượt trận đội bóng Vàng xanh đang độc chiếm ngôi đầu BXH với 27 điểm, nhiều hơn 7 điểm so với vị trí thứ 5 – sẽ đá play-off. Như vậy, về mặt lý thuyết, Brazil chỉ cần giành 5 điểm trong 4 lượt trận còn lại là sẽ lọt vào VCK, bất chấp các đối thủ cạnh tranh của họ thi đấu ra sao.
3 tháng nữa, khi vòng loại World Cup 2010 quay trở lại, Brazil sẽ có chuyến làm khách cực kỳ đáng chú ý trên sân El Monumental của kình địch Argentina (9/6) trước khi tiếp Chile trên sân nhà 4 ngày sau đó. Đội bóng của Diego Maradona đang bị tổn thương nặng nề sau hai chuyến làm khách ở những sân đấu có độ cao trên dưới 3000m và dĩ nhiên muốn giải tỏa bằng một chiến thắng. Trong khi ấy, Chile là một hiện tượng thực sự với phong độ cực tốt thời gian gần đây và đã leo lên vị trí thứ nhì. Chỉ có hai đối thủ còn lại là Venezueal và Andorra thì khá yếu.
Nhưng đó là chuyện của tương lai 3 tháng tới. Còn với Brazil bây giờ, chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Nó giúp thầy trò Dunga bước vào Confed Cup với một tâm trạng hoàn toàn thoải mái bởi họ không phải lo nghĩ nhiều đến vòng loại World Cup 2010 nữa.
Trước đó, Robinho đã bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn, còn Nilmar gần như mất hút trong hiệp một. Nhưng họ vẫn tỏa sáng khi cần thiết và đội nhà chiến thắng. Brazil đã vượt qua được những thời khắc khó khăn khi mất đi một vị trí trụ cột. Đó chính là một yếu tố tối quan trọng của một đội bóng lớn.
Thảnh thơi sang Nam Phi
Không lâu sau chiến thắng đó, Dunga và các học trò đã thu xếp hành lý để bay sang Nam Phi dự Confed Cup 2009. Thực tế, với vị thế hiện tại, Brazil cũng gần như đã “book” một vé dự VCK World Cup vào mùa hè năm sau. Hiện tại, sau 14 lượt trận đội bóng Vàng xanh đang độc chiếm ngôi đầu BXH với 27 điểm, nhiều hơn 7 điểm so với vị trí thứ 5 – sẽ đá play-off. Như vậy, về mặt lý thuyết, Brazil chỉ cần giành 5 điểm trong 4 lượt trận còn lại là sẽ lọt vào VCK, bất chấp các đối thủ cạnh tranh của họ thi đấu ra sao.
3 tháng nữa, khi vòng loại World Cup 2010 quay trở lại, Brazil sẽ có chuyến làm khách cực kỳ đáng chú ý trên sân El Monumental của kình địch Argentina (9/6) trước khi tiếp Chile trên sân nhà 4 ngày sau đó. Đội bóng của Diego Maradona đang bị tổn thương nặng nề sau hai chuyến làm khách ở những sân đấu có độ cao trên dưới 3000m và dĩ nhiên muốn giải tỏa bằng một chiến thắng. Trong khi ấy, Chile là một hiện tượng thực sự với phong độ cực tốt thời gian gần đây và đã leo lên vị trí thứ nhì. Chỉ có hai đối thủ còn lại là Venezueal và Andorra thì khá yếu.
Nhưng đó là chuyện của tương lai 3 tháng tới. Còn với Brazil bây giờ, chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Nó giúp thầy trò Dunga bước vào Confed Cup với một tâm trạng hoàn toàn thoải mái bởi họ không phải lo nghĩ nhiều đến vòng loại World Cup 2010 nữa.
|
Kết quả lượt 14
Ecuador - Argentina 2-0 Colombia - Peru 1-0 Brazil – Paraguay 2-1 Chile - Bolivia 4-0 Venezuela - Uruguay 2-2 |
Tuấn Cương