Cơm chạy

24/03/2011 05:55 GMT+7 Google News

Một nhà hàng lớn, trước cửa mỗi phòng ăn đều ghi các món đặc sản hiện có. Thấy một phòng ăn đề chữ “cơm chạy” khách thấy khó hiểu bèn thử vào ăn một bữa, liền bị nhân viên phục vụ nhà hàng ngăn lại hỏi:

- Tại sao quí khách vào ăn một mình, còn ai vào sau nữa không?

- Không!

-Thế thì không được, bũa ăn ở đây phục vụ từ hai người trở lên

Khách hỏi :

- Trong này bán cơm cho vận động viên chạy thể thao à?

- Không phải!

- Hay là bán cơm chay, cơm cháy?

- Cũng không!

- Vậy là cơm gì?

- Chỗ này bán tất cả các loại sơn hào hải vị mà người lao động bình thường có mơ cũng chẳng thấy. Bữa ăn cho một người lên tới vài triệu đồng. Khách hàng vào đây rất sang trọng, vẻ mặt rất nghiêm nghị, ít cười, ít nói. Khi nói, phải thì thầm hoặc ra hiệu với nhau - Tôi chưa hiểu gì cả!

- Dễ hiểu thôi! Đây là chỗ bán cơm cho các sếp chạy án, chạy dự án, chạy chức chạy quyền, chạy chỗ… nói chung là các loại…chạy!

Nghe đến đây, khách hàng cũng… chạy luôn!

Theo HNVVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm