(TT&VH) - Ở vòng 1 cúp Quốc gia, Wolfsburg với lực lượng mạnh nhất đã bất ngờ để bị đội hạng Tư Leipzig đánh bại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hệ thống phòng ngự của “Bầy sói” đã chơi quá dở. Thực ra, không phải đến bây giờ hàng thủ mới trở thành tử huyệt của đội chủ sân Volkswagen.
![]() HLV Felix Magath đang có dấu hiệu mất phương hướng ở Wolsburg - Ảnh Getty |
Ngay từ mùa trước, Wolfsburg đã không ít lần điêu đứng vì những sai lầm chết người của các hậu vệ. Bởi vậy, sau trận thua RP Leipzig, người ta chờ đợi HLV Felix Magath sẽ mạnh tay thay đổi hàng phòng ngự sau khi đã mang về hai hậu vệ là Marco Russ và Patrick Ochs (đều từ Frankfurt) nhưng chưa thành công.
Tuy nhiên, chiến lược gia này đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi bày tỏ sự quan tâm tới những ngôi sao trên hàng tấn công. Theo báo chí Đức, Magath đang định chi 2 triệu euro để có tiền vệ người Brazil Eric Pereira (Gaz Metan). Đây là một quyết định khó hiểu bởi Pereira là một tiền vệ dẫn dắt trong khi mùa hè vừa qua, Wolfsburg chủ yếu tập trung vào các phương án tấn công từ hai biên. Kể cả khi quay lại với sơ đồ 4-2-3-1, Pereira, khá vô danh, cũng khó có thể nhanh chóng trở thành một trụ cột, lấp đầy chỗ trống của Diego, người chắc chắn sẽ ra đi trong hè này.
Hôm qua, có thêm thông tin Magath đã đưa ra đề nghị 12 triệu euro cho chân sút của Freiburg Demba Cisse. Cầu thủ người Senegal có CV khá ấn tượng, nổi bật là thành tích ghi 22 bàn mùa trước. Nhưng thực tế, hàng công của Wolfsburg lúc này cũng không hề yếu. Tân binh Srdjan Lakic (Kaiserslautern) mùa trước đã ghi 16 bàn còn Mario Mandzukic cuối mùa trước cũng đã thi đấu rất nổi bật. Đó là chưa kể tới cựu tuyển thủ Đức Patrick Helmes cũng luôn sẵn sàng chứng tỏ khả năng của mình. Việc Magath bày tỏ sự quan tâm tới Cisse cho thấy chiến lược gia này đang có những dấu hiệu mất phương hướng và định mua sắm theo kiểu “đánh bạc” giống như ở Schalke mùa trước.
Lúc này, có thêm những ngôi sao tấn công là rất tuyệt vời nhưng điều Wolfsburg cần nhất là những hậu vệ đẳng cấp. Sau hơn một năm, Simon Kjaer vẫn chưa trưởng thành và cũng có ý định quay trở lại Serie A do không thích nghi được với Bundesliga. Còn Russ có thể thi đấu tròn chứ khó lòng trở thành một trụ cột ở hàng thủ. Arne Friedrich là một thủ lĩnh đích thực nhưng thường xuyên chấn thương. Hơn nữa, trung vệ này cũng đã 32 tuổi, khó có thể sử dụng cho những kế hoạch dài hạn.
Cologne, đối thủ của Wolfsburg, cũng đang có những dấu hiệu mất phương hướng. Đang yên ổn, tân HLV Stale Solbakken lại bất ngờ tước băng đội trưởng của Lukas Podolski, một người máu mê quyền lực, cho Pedro Geromel, một cầu thủ trầm tính. Mùa trước, nội bộ đội bóng này cũng có không ít lục đục khi vị giám đốc thể thao Volker Finke mới đến hồi đầu năm nhưng đã có khá nhiều quyết định gây tranh cãi như đẩy HLV trưởng Frank Schaefer đi hay tống HLV đội 2 Dirk Lottner xuống đào tạo trẻ. Những tranh giành quyền lực này đang làm nội bộ của Cologne rối bời và có thể sẽ khiến họ phải trả giá trong mùa giải năm nay.
Dự đoán: 1-2
T.K.A
