Bóng đá Tây Ban Nha

Gustavo Munua: Người hùng thầm lặng của Levante

26/10/2011 11:25 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Sau 102 năm, Levante rốt cuộc cũng có lần đầu tiên được hưởng cảm giác của kẻ đứng trên tất cả. Chiến công ấy là thành quả của cả một tập thể mà ở đó, ai cũng được coi là người hùng. Nhưng nếu để chọn ra một người xuất sắc hơn cả, thì hãy gọi tên Gustavo Munua, người gác đền thầm lặng của đội bóng thành Valencia.

Chỉ để lọt lưới 3 bàn trong 8 trận đấu, Levante đã vượt qua Barcelona và Sevilla để trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất Liga. Người Levante bắt đầu hát ca về những người cận vệ già của họ, về những Venta, Nano, Ballesteros và Juanfran, những hậu vệ đã chơi cực kì ấn tượng trong thời gian qua. Và đương nhiên, không thể không nhắc đến Gustavo Munua, người luôn sẵn sàng sửa chữa những sai lầm của tất cả những người còn lại.

Gustavo Munua là ai? 33 tuổi, mang quốc tịch Uruguay, tới Liga từ năm 2003, trải qua tới 6 năm mài đũng quần trên băng ghế dự bị tại Deportivo. Không thể chứng tỏ tài năng trong mùa duy nhất chơi ở Malaga, Munua bị đào thải ở thời điểm đội bóng xứ Andalucia bắt đầu nhận được sự đầu tư ào ạt từ những ông chủ mới. Anh đến với Levante năm 2010 khi đã chuẩn bị bước sang tuổi 32. Và tất nhiên, phải đến mùa giải năm nay, người ta mới nhận ra được tài năng thực sự tuyệt vời của thủ thành đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp này.



Gustavo Munua- Ảnh Getty

Dấu... găng của Munua in đậm trên tất cả những thành công của Levante mùa này. Đội bóng Valencia luôn chọn lối chơi phòng ngự tích cực, nhưng không phải khi nào bộ tứ vệ của họ cũng đứng vững, và Munua thực tế đã không ít lần phải đối mặt với những tình huống dứt điểm ngỡ ăn bàn mười mươi. Nhưng Munua cản được hết, bằng sức rướn tuyệt vời, bằng phản xạ xuất thần. Munua chặn đứng hàng công siêu đẳng của Real Madrid, khiến những ngôi sao như Ronaldo, Oezil hay Di Maria cúi mặt trong trận thua 0-1, làm tịt ngòi những Van Nistelrooy hay Giuseppe Rossi "khét tiếng". Cho đến thời điểm này, chỉ có Miku (Getafe), Tamudo (Vallecano) và Moreno (Espanyol) là những người có may mắn đánh bại được anh.

Đội bóng nào sẽ trở thành đội đầu tiên đánh bại được Levante? Cả Liga đều đang háo hức tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Điều đó cũng có nghĩa trách nhiệm của Munua sẽ lớn hơn. Anh càng chơi xuất sắc, các tiền đạo đối phương sẽ càng tìm mọi cách để xuyên thủng mành lưới của anh. Điều đó buộc cho thủ thành người Uruguay phải nỗ lực hơn nữa. Anh càng giữ sạch lưới, thành tích bất bại của Levante càng được kéo dài. Khi ấy, dù ngôi đầu có thể không còn giữ được nhưng chắc chắn, một suất trụ hạng, mục tiêu thiết thực nhất của đội bóng thành Valencia, là rất khả quan.

Sau 9 vòng đấu, Levante độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Liga. Ai đó đã vô tình nhắc đến 2 chữ vô địch nhưng không, thày trò HLV Martinez không dám nghĩ đến những giấc mơ quá xa vời ấy. Munua cũng ý thức được điều đó. Mùa giải mới chỉ bắt đầu và những thách thức lớn còn chờ anh và các đồng đội ở phía trước. Điều quan trọng là Levante có Munua. Với họ, người gác đền 33 tuổi đến từ Uruguay này đã trở thành một trong những biểu tượng cho sự kiên cường và những niềm tin không bao giờ tắt.

Trần Giáp


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm