(TT&VH Online) - Tháng Năm, khi mà những ngày hè oi bức đã gõ cửa, vào chiều chủ nhật 2/5 người Hải Phòng đã dằn lòng mình lại, quên sóng gió miền biển Đồ Sơn trong đợt nghỉ lễ để hướng về thiên đường của họ (nhưng lại là “địa ngục” của rất nhiều người khác) có tên Lạch Tray.
Đội bóng đất Cảng đang “khát” thực sự, họ run rẩy đến tội nghiệp khi lên cao nguyên Gia Lai, tìm kiếm những hy vọng (hay vô vọng) nơi phố biển Nha Trang để rồi trắng tay ở cả 2 vòng đấu liên tiếp. Tham vọng xưng bá đã bị giáng những đòn chí mạng, chiếc ghế của “tướng” Dũng bị lung lay dữ dội. Chỉ trong 2 tuần lễ, XMHP lại khiến báo giới tốn giấy mực để nhắc đến mình, trước là chuyện ông Chung “xe ca” đến rồi đi bất thình lình, rồi đùng một cái ông Thịnh “đen” về làm phó tướng cho ông Dũng.
XM.HP bước vào trận đấu với Navibank Sài Gòn với những lo âu khác nhau, trên khán đài, trên băng ghế chỉ đạo và cả trên khu VIP của Lạch Tray. Ông Dũng và cả đội XMHP đang ngồi trên ghế nóng, họ hiểu những gì đang chờ mình nếu không phải là 3 điểm trước đội bét bảng, và sẽ chẳng có gì bào chữa nếu các cầu thủ của đội lại mất điểm.

Pháo sáng là “đặc
sản” ở Lạch Tray, nhưng cũng là nỗi ám ảnh liên quan đến nhiều “sự cố” của XM.HP
Nhưng khi gặp Navibank.SG, Lạch Tray lại có một buổi chiều đẹp với người hâm mộ Hải Phòng. Chiều 2/5 ở đất Cảng có một Lạch Tray rất khác, rất đẹp, Lạch Tray của những tiếng hô Hải Phòng không dứt, của những đợt sóng người cuồn cuộn trong một chiều Hải Phòng đầy nắng và gió. Suốt 90 phút, không một vật thể lạ nào được ném xuống, không một lần pháo sáng được nhen lên, người Hải Phòng dường như đã tâm niệm rằng “ Pháo sáng kia hãy dành cho biển lớn, Lạch Tray này cần lửa cháy trong tim”.

Thầy trò HLV
Vương Tiến Dũng đá cống hiến, hiệu quả sẽ được CĐV nhà ủng hộ
Chiếc thẻ đỏ ở phút 90+2 của đội trưởng Trương Đình Luật có lẽ là "hạt sạn" duy nhất trong suốt 90 phút đội khách căng sức ở Lạch Tray, nhưng những nỗ lực của thầy trò ông Vũ Quang Bảo cũng rất đáng được ghi nhận bởi họ đã “chiến đấu” đến tận phút cuối cùng.
“Gái có công thì chông chẳng phụ”, 90 phút đầy nắng của người Hải Phòng đã được đền đáp xứng đáng khi đội quân của ông Dũng đã có chiến thắng cần thiết. Tan trận, người hâm mộ Hải Phòng nán lại chia vui cùng các cầu thủ con cưng, họ ra về trong hoan hỉ, ánh nắng chiều vẫn soi rõ vẻ mặt rạng ngời của người Hải Phòng.
3 điểm chưa đủ để XMHP cải thiện trên bảng xếp hạng, càng chưa đủ để trở lại trên con đường họ đã đặt ra đầu mùa giải bởi cùng lúc đấy các đội mạnh như B. Bình Dương hay SHB Đà Nẵng cũng có những chiến thắng rất thuyết phục. Nhưng 3 điểm chiều 2/5 đủ cho niềm tin ở lại, đủ để Lạch Tray mở hội, đủ để hy vọng vào những Lạch Tray đẹp hơn như thế vào những chủ nhật tới.
Dongkdn