Thể thao

Cổ động viên Hàn Quốc dành tình cảm cho Triều Tiên

22/06/2010 09:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khoảng 1.000 người Hàn Quốc đã tụ tập ở một ngôi đền tại Seoul cổ vũ cho tuyển Triều Tiên trong trận đấu quan trọng với Bồ Đào Nha, bất chấp lời đe dọa của Bình Nhưỡng về việc sẽ biến Hàn Quốc thành một “biển lửa”.  


Các CĐV Hàn Quốc cầm ảnh Jong Tae-Se - Ảnh: Getty
Trước đó, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã lên rất cao sau khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng gây ra vụ đắm tàu chiến Cheonan hồi tháng Ba vừa qua, khiến 46 người thiệt mạng. Dẫu vậy, các khán giả Hàn Quốc vẫn tới xem trận thứ hai của Triều Tiên ở World Cup 2010 qua một màn hình lớn và 30 màn hình nhỏ ở bãi đậu xe của ngôi đền. Trong thời gian trận đấu diễn ra, các CĐV Hàn Quốc đã hô vang khẩu hiệu như “Một Triều Tiên” và hát bài ca “Hòa bình, Triều Tiên”. Ngoài ra, trên những chiếc vé vào cửa còn in khẩu hiệu “Muôn năm Triều Tiên, hai đội cùng chiến thắng”. Các khán giả còn mang theo lá cờ “thống nhất”, vốn có màu xanh và in hình bán đảo Triều Tiên. Một người phụ nữ giấu tên cho biết bà xúc động trước những giọt nước mắt của tiền đạo Jong Tae-Se trong trận đấu đầu tiên của Triều Tiên với Brazil.


Dù Triều Tiên thua cả Brazil và Bồ Đào Nha nhưng người dân xứ Hàn vẫn dành khá nhiều thiện cảm cho đội bóng “anh em”. Ông Kim Joon-Hyok, 50 tuổi, thừa nhận rằng ông rất hạnh phúc khi được chứng kiến cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên tranh tài ở World Cup 2010. Cũng giống như ông Kim, hầu hết khán giả tới ngôi đền cổ vũ Triều Tiên đều mong đội bóng này giành chiến thắng và vượt qua vòng bảng. Cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak, người bị Bình Nhưỡng gọi là “kẻ phản bội”, mới đây cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi Triều Tiên để thua Brazil.


Trong khi đó, đó là trận đấu giữa Triều Tiên và Bồ Đào Nha cũng là trận đấu đầu tiên mà Đài truyền hình Trung ương nước này truyền trực tiếp phục vụ nhân dân. Chỉ tiếc rằng đó lại là một trận thua đậm chưa từng thấy.


Minh Trang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm