(TT&VH) - Thêm Gabriel phải nghỉ 2 tuần vì chấn thương, CLB. TP HCM vẫn gồng mình để chống cơn bão chấn thương đang hoành hành. Sau một đợt sóng, HLV Lư Đình Tuấn lại phải vắt tay lên trán để nghĩ, đội mình sẽ chơi kiểu nào trong cuộc chiến với Thể Công vào chiều Chủ nhật tuần này.
Tháng 3 này quả là có nhiều “bão” với chiến hạm của lái trưởng Tuấn “nhím” và thủy thủ đoàn. Cơn bão chấn thương này chưa đi qua, cơn bão chấn thương khác lại tới. Bệnh nhân Salatiel vừa lên bàn mổ (do va chạm với Huy Hoàng trong trận gặp SLNA vòng 5), và được dự đoán sẽ phải chống nạng và ngồi chơi xơi nước khoảng 6 tháng.
Và mới rồi, HLV Lư Đình Tuấn lại đón thêm một “tin dữ” nữa, khi tiền đạo ngoại còn lại là Gabriel sẽ phải xa sân cỏ trong khoảng thời gian 2 tuần. Nếu không có gì tiến triển, trong cuộc chiến vào chiều Chủ nhật tới đây, CLB. TP HCM coi như phải đá mà không có ngoại binh trong đội hình.
Đây quả là điều khốn khó cho HLV Lư Đình Tuấn, bởi trong cách chơi của đội bóng Sài Gòn, Salatiel hay Gabriel, dù không phải là những tiền đạo “mắn” bàn, nhưng lại giữ vai trò khá quan trọng trong cách chạy chỗ, lôi kéo hàng thủ đối phương hoặc làm tường…

Từ đầu mùa bóng tới giờ, HLV Lư Đình Tuấn luôn phải đau đầu về vấn nạn chấn thương ở TP.HCM
Cũng phải thừa nhận rằng Tuấn “nhím” đang cùng với đội bóng của mình học cách làm quen với việc vắng những ông Tây trên hàng công. Như trận thắng 2-1 trước T&T HN vừa qua, cặp Marcio-Clayton đã chơi khá hay và tạo ra những khoảng trống để Ngọc Tùng và Ngọc Quang ghi 2 bàn thắng cho CLB TP.HCM. Đó là điều người ta tin rằng dù TP.HCM có thể thiếu vắng ngoại binh trên hàng công, nhưng đội bóng này vẫn chơi tốt.
Tuy nhiên, trong trận gặp Thể Công sắp tới, thầy trò Tuấn “nhím” sẽ phải rời xa sân Thống Nhất, mảnh đất luôn mang lại may mắn cho họ trong thời gian gần đây, nên có thể coi đó là một điều vô cùng bất lợi.
Ngoài việc không có tiền đạo ngoại, trung vệ trẻ Kim Long cũng đang giai đoạn vận động nhẹ vì lật cổ chân. Tương tự là tiền vệ Ngọc Tùng, người đã chơi cực hay trong vài trận vừa qua. Nhưng đáng kể nhất là việc Minh Chuyên phải vắng mặt vì đã nhận 3 thẻ vàng. Nói đáng kể vì Tuấn “nhím” thật sự không có nhiều phương án để lấp chỗ trống do Minh Chuyên để lại, bởi người có khả năng đóng thế là Văn Tiến cũng đang gặp chấn thương và chưa có tín hiệu gì khả quan…
Vô số khó khăn đang chờ đợi CLB TP. HCM phía trước, và một phương án đang được Tuấn “nhím” tính tới là kiếm thêm một tiền đạo ngoại. Paulo, cầu thủ từng chơi cho đội hạng nhất Cần Thơ và có lối chơi na ná Martins Trindade đang thử việc, khá vừa mắt với Tuấn “nhím”, nhưng anh này lại chưa có thể lực tốt nhất nên sẽ cần một thời gian dài để hồi phục.
Hôm qua, tại đại bản doanh Tân Thuận (Q7, TP.HCM), những nụ cười đã trở lại với các cầu thủ TP.HCM sau một buổi ôn bài và thả lỏng nhẹ nhàng trước khi lên đường. Có vẻ thầy trò Tuấn “nhím” đang rất tự tin trong chuyến Bắc chinh lần này. Dù vậy, ông vẫn không quên cầu ước cơn bão tháng 3 sẽ đi qua nhanh chóng.
TỊCH ĐIỀN