(TT&VH) - Không hẹn mà lên, 3 trong số các ngoại binh tốt nhất vào thời điểm này là Salatiel, Clayton và Matias Gabriel đều gia nhập đội quân thương binh. Rất có thể họ sẽ phải làm khán giả trong cuộc chiến với K.KH. Phải chăng đó là dấu hiệu của sự khủng hoảng của CLB TP.HCM?

Nếu Salatiel, Clayton và Matias phải vắng mặt trong trận đấu với K.KH, đó sẽ là thiệt thòi rất lớn. TP.HCM chỉ còn lại đúng 2 cầu thủ là John Wole (trung vệ) và Marcio (tiền vệ), tức phải chấp đối phương hàng tiền đạo. Có thể thông cảm với những di chứng của Salatiel, nhưng với trường hợp của Matias, quả thật là “hung tin” với HLV Tuấn “nhím”.
TMN.CSG trước đây cũng như CLB TP.HCM bây giờ, đã quen thở bằng các bàn thắng của tiền đạo ngoại. Salatiel và Matias không phải là những trung phong lực lưỡng kiểu Elenildo hay Martin Trindade, nhưng 2 cầu thủ này vẫn là những mắt xích quan trọng, trong cách xây dựng lối chơi của Lư Đình Tuấn. Với Huỳnh Ngọc Quang và Trung Kiên, những người có thể chơi tiền đạo đúng nghĩa, sức công của TP.HCM không đáng kể. Phương án đẩy Ngũ Chí Thắng lên đá tiền đạo, đã được tính đến, nhưng bản thân đội trưởng TP.HCM bây giờ lại khó “nuốt” nổi 90 phút.
Nghèo lại còn eo, không hiểu ngoài yếu tố sân bãi, thì TP.HCM còn lợi điểm gì, trong cuộc chơi “xanh – chín” với K.KH?!
Đam San