(TT&VH) - Không phải việc ngã ngựa tại xứ Thanh, người ta mới lo cho CLB.TP HCM của HLV Tuấn “nhím”. Mà trước đó, những cánh chim báo bão đã xuất hiện, dù trước ngày bị “khai tử”, TMN.CSG bỗng lóe sáng để giành ngôi vô địch.
1. Đó là một giải đấu mang đậm dấu giày của “ông lão” Hồ Văn Lợi. Đó là thành quả ở tuổi 40 khi những đồng nghiệp đã treo giày để “vui thú điền viên”, thì Lợi sáng sáng, chiều chiều, anh vẫn xách giày ra sân, chạy và tập như đám trẻ ở đội vẫn hay gọi anh bằng chú.
Đó là môt giải đấu để cho Lương Trung Tuấn (37 tuổi) sau những ngày tháng lận đận “chuyển nhà”, tìm lại ngôi nhà xưa của mình, nơi anh xác định sẽ là trạm dừng chân cuối cùng của đời cầu thủ. Vậy thì, thử hỏi Tuấn “nhím” có thể tìm và chờ gì ở Hồ Văn Lợi và Trung Tuấn, ngoài kinh nghiệm và sự từng trải?

Tương tự, khi mất Helio đã có Aniekan, dù có tiếng ăn chơi, nhưng “Kan” thực sự là một “chú ong thợ”, không những biết cày ải mà còn nguy hiểm với những cú phất bóng phản công. Tuyến dưới, John Wole trở thành “gã đồ tể” khiến của tất cả các tiền đạo của V-League phải sợ hãi. Giờ cái trục xương sống ấy đã rã đám, chỉ còn lại mỗi John với sứ mệnh phải gồng gánh hàng thủ cùng với một Kim Long non trẻ mới vừa bước qua tuổi 21.
Ông Tuấn còn đặt cả canh bạc vào Marcio và Clayton, nhưng tiếc thay 2 người Brazil không phải là mẫu “thợ cày” như Helio hay Aniekan, vì trông mỏng cơm và rất lãng tử . Những người Việt, chỉ Minh Chuyên có số má, Ngũ Chí Thắng giờ chạy 75 phút đã bở hơi tai. Văn Tiến, Ngọc Tùng, Ngọc Quang…phải đợi thời gian để lớn thêm.
Tuấn “nhím” cần một mẫu trung phong chơi càn lưới, tỳ đè và độc lập tác chiến như Martins hay Elenildo trước đây. Và ông đã tìm được Nyom Nyom Aloys nhưng “phận nghèo”, Tuấn “nhím” đã phải lặng im đứng nhìn Thể Công hớt tay đúng phút chót.
Giờ ông thầy trẻ này mang nhiệm vụ phải phục sinh “cục sắt” Salatiel và dự bị dài hạng mùa trước Gabriel (đều có thể hình thấp đậm). Chỉ có một con đường là ông phải thành công với họ, vì nếu không, đội bóng sẽ không biết “thở” bằng gì?
3. Những hệ lụy từ việc “chảy máu” cầu thủ sau mùa giải 2008 đã ảnh hưởng không ít đến chất lượng của CLB.TP HCM bây giờ. Nguyên Quang, Cao Tùng A Vỹ, Văn Hùng, Tuấn Linh, Tấn Phúc và Lưu Ngọc Hùng, nếu đem ra so sánh với những đôi chân tiền tỷ của B.BD, SHB.ĐN, HA.GL…rõ là quá khập khiểng. Nhưng ở một cuộc chiến dài hơi như V-Leage, Tuấn “nhím” rất cần tới kinh nghiệm của những con người này. Tiếc thay, nhóm cầu thủ này không có được cơ hội để gắn bó với CLB.
Hệ lụy thứ 2 chính là việc quá trình “khai tử” cái TMN.CSG đã kéo dài. Quy trình chuẩn bị cho mùa bóng mới của Tuấn “nhím” đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Nó ít nhiều cũng đã làm các cầu thủ ảnh hưởng và dao động về mặt tinh thần, như việc mất đi sự ủng hộ từ hội CĐV, nhiều năm đi theo đội, giờ đã bị xóa sổ.
Cảng Sài Gòn hay TMN.CSG đã chính thức lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho cái tên mới là CLB. TP HCM. Việc khoác lên mình một lớp áo mới, mở ra rất nhiều hi vọng cho bóng đá Sài thành nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tín hiệu nào khả quan nó sẽ “mới” hơn. Người ta đang chờ nhưng không biết chờ đến bao giờ?
|
Một trong những việc giúp TMN.CSG đá như lên đồng ở vòng đấu đầu tiên chính là việc được BLĐ đội bóng, kích thích bằng liều dopping tiền thưởng, cứ mỗi trận thắng được thưởng 150-200 triệu. Còn năm nay thì sao? |
ĐAM SAN