CLB TP.HCM chuẩn bị cho mùa giải mới: Đi đâu, về đâu

22/10/2010 13:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hơn chục con người quần quật 2 buổi sáng, chiều, từ ngày 16/10 tới nay, rồi xong xuôi ai về nhà nấy. Bầu không khí nặng trĩu bao phủ đại bản doanh bên Q7, TP.HCM là điều có thể dễ dàng cảm nhận.

HLV Lư Đình Tuấn dù đã mãn hạn hợp đồng với đội bóng cũ từ lâu, nhưng vẫn chưa quyết định ký tiếp, vì chưa biết đích xác được hướng phát triển của đội bóng, ai sẽ là chủ đầu tư tiếp theo. Kéo theo đó là “ê-kíp” BHL cũng chưa thể định hình được. Cầu thủ, phần đông là người trẻ được đôn lên từ lứa U21, cứ nháo nhác như gà mẹ tìm con. Tất cả đều chưa xác định được tương lai của mình. Một cảm giác bất an thật sự.

Qua một trận giao hữu với ĐT U19 VN (TP.HCM thua 1 – 3) cũng dễ thấy những vất vả mà cầu thủ và BHL đội bóng này đang phải trải qua. Yếu và thiếu tứ tung. Đội hình dự kiến của TP. HCM tại giải hạng Nhất 2011 sẽ là lứa cầu thủ trẻ mới toanh, được đôn lên từ tuyến 2 và đội hạng Nhì. Bên cạnh đó là những trường hợp còn có thể bám trụ (vì chưa mãn hạn hợp đồng). Thiếu các nhân tố nổi bật (chỉ là nổi bật so với mặt bằng hiện tại), chứ chưa nói đến chuyện tạo đột biến, nên cũng không khó hiểu vì sao khi họ bị các đàn em U19 VN đè bẹp với tỷ số 3 – 1.



 Tương lai của TP.HCM nếu còn lại ở giải hạng Nhất năm sau sẽ vẫn một vòng luẩn quẩn trong hai chữ: trụ hạng

Cho đến thời điểm này, 2 tháng sau khi giải hạng Nhất 2010 kết thúc, bộ phận tài chính và vận động tài trợ của Cty Cổ phần bóng đá TMN.CSG, vẫn chưa giải quyết số lương nợ còn tồn đọng. Khoản tiền thưởng 1,8 tỷ đồng (cho trận đấu cuối và việc hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng) vẫn chưa rõ thời gian nào sẽ giải ngân. Trao đổi với TT&VH, Tổng GĐ Nguyễn Chí Kiên cũng thừa nhận tồn tại đó.

Trong hoàn cảnh này, các chế độ sinh hoạt – tập luyện của đội bóng, bị giảm thiểu là điều đương nhiên. Đến quả bóng tập luyện, cũng thuần là bóng cũ và phần lớn đã tróc da, bạc hết màu.


Việc HLV Lư Đình Tuấn vẫn tiếp tục ngày 2 buổi đứng lớp, phần nào thể hiện được cái tình giữa con người với con người, giữa thầy và trò. Ông Tuấn cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm với học trò, chuyện miếng cơm manh áo.


Sợ phải gặp cảnh “trâu chậm uống nước đục”, phần lớn các CLB VN đều đã rất nhanh chân trong việc tuyển quân, để đang thong dong chuẩn bị cho mùa bóng mới. Nhưng, TP.HCM thì đang “đóng băng” mọi kế hoạch. Việc trả lại cái tên, thay đổi phiên hiệu, thậm chí bán tháo CLB cho một đơn vị khác, vẫn là câu hỏi lớn chưa lời đáp.


Chỉ có một điều chắc chắn, rằng nếu TP.HCM còn lại ở giải hạng Nhất năm sau, sẽ vẫn một vòng luẩn quẩn trong hai chữ: trụ hạng.


VIỆT HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm