(TT&VH) - Những khó khăn về kinh phí đã dồn dập đeo bám CLB có tiền thân CSG liên tiếp nhiều mùa giải qua. Và cho đến thời điểm này, quả bom đó có thể sắp nổ thật. Và như thế, thảm họa đang sẵn sàng đổ xuống đội bóng này bất cứ lúc nào.
Có thể diễn tả những thiếu thốn dẫn đến tấn bi kịch của CLB TP.HCM qua những từ “không”. Họ bước vào chuẩn bị cho mùa giải mới với tâm trạng thấp thỏm, không biết tương lai CLB sẽ tồn tại bằng cách nào khi các nhà đầu tư đều ngó lơ, dù phía chủ quản CLB này đã bật đèn xanh cho việc chuyển giao.
Nhiều buổi tập, cầu thủ còn không có cơm ăn, nước uống. Thế nên, một buổi lễ xuất quân để động viên toàn đội bóng như những mùa giải trước cũng không.
Nếu các CLB thuộc diện con nhà nghèo ở tỉnh lẻ còn được UBND địa phương rót xuống một khoản tiền nhất định (ít cũng chục tỷ) để duy trì đội bóng thì CLB TP.HCM thậm chí còn không có ngân sách dự trù hoạt động trong mùa giải này. Đã 4-5 tháng qua lãnh đạo đội bóng này còn không biết xoay đâu ra tiền để trả lương cho các cầu thủ.

Thậm chí, tiền nợ đọng lương thưởng ở những năm trước đó cũng chưa thể thanh toán dứt điểm và tình trạng đó kéo dài mãi đến bây giờ. Khi cái Tết nguyên đán đang đến gần, lãnh đạo đội bóng cũng không biết đào đâu ra tiền để trang trải cho các cầu thủ để họ nuôi sống bản thân và gia đình. Khi nhắc đến chữ tiền, cảm giác bất lực là điều không khó để có thể cảm nhận khi trao đổi với lãnh đạo của đội bóng này. Không có bất cứ nhà đầu tư nào ở thành phố giàu mạnh nhất nước ngỏ ý sát cánh cùng đội bóng trong lúc khó khăn này. Sự trợ giúp của lãnh đạo UBND và Sở VH-TT-DL TP.HCM cũng chỉ giúp đội bóng tạm qua cơn khốn khó trong một thời gian (cuối mùa trước) trước khi đâu lại vào đấy.
CLB TP.HCM thực sự đang trong cơn cùng quẫn không biết bấu víu vào đâu, nhưng rất đáng khen cho nỗ lực của đội bóng này. Sau cuộc tháo chạy của hàng loạt trụ cột, CLB TP.HCM giờ chỉ còn trông chờ vào nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ.
Bỏ qua những thiếu thốn về vật chất, họ đã chứng minh được những phẩm chất chuyên môn đáng ghi nhận trong 2 trận đấu trước V.Hải Phòng (Cúp QG) và đặc biệt là trận đấu với XSKT.Cần Thơ (vòng 1 giải hạng Nhất QG 2012). Dù chỉ ra sân với một ngoại binh duy nhất trong đội hình là De Jesus, nhưng hôm đó đội chủ nhà được đánh giá cao hơn là XSKT.Cần Thơ phải vất vả lắm mới tránh khỏi một trận thua trước sức trẻ của đội bóng Sài Gòn.
HLV Zinojnov ít nhiều đã để lại dấu ấn về chuyên môn ở đội bóng này. Một khi tập thể trẻ này đồng lòng dốc sức, trụ hạng là điều có thể nằm trong khả năng của họ.
Sẽ là rất đáng gờm nếu CLB TP.HCM duy trì được ngọn lửa tinh thần như thế trong suốt mùa giải này. Nhưng trở lại với thực tế “có thực mới vực được đạo”, khi nỗi ám ảnh về tài chính vẫn còn lẩn quất trong đầu từng thành viên của CLB này thì không thể đòi hỏi tất cả cùng… hít khí trời mà sống và cháy hết mình cho lý tưởng.
Trao đổi với các cầu thủ của CLB TP.HCM, nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và… chẳng buồn nói. Họ cùng chung nỗi niềm ngán ngẩm vì “đã trót theo nghiệp này để kiếm sống nhưng tương lai của CLB đi đâu về đâu cũng không biết trước được, tiền trang trải cuộc sống cũng không thấy đâu thì chưa biết, sẽ ráng được tới chừng nào.
Chưa thấy gì vui trong những tháng qua nhưng cũng phải ráng mà đá cho thể hiện được chuyên môn, biết đâu được các đội bóng khác nhòm ngó. Nhìn sang 2 đội bóng cùng thành phố chỉ thấy thêm tủi phận”.
CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá TP.HCM đang đứng trước nguy cơ có thể ra đi bất cứ lúc nào, hãy chờ xem một phép màu nào có thể giải cứu đội bóng này ra khỏi vũng lầy hiện tại…
Việt Hà