(TT&VH) - Cuối cùng giấc mơ được trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia của Djibril Cisse cũng trở thành hiện thực. Đêm qua, tiền đạo 30 tuổi này được HLV Laurent Blanc tung vào sân trong hơn 10 phút cuối trận.

Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi và trong thế trận đã an bài, Cisse vẫn được CĐV tại Stade de France chào đón nồng nhiệt từ khắp các khán đài. Cho tới phút 80, tiền đạo đang đầu quân cho Lazio thú thật anh không nghĩ sẽ được tung vào sân. Cũng như trước đây, Cisse không tin rằng mình sẽ lại được triệu tập cho Les Bleus sau hơn 1 năm vắng bóng. “Mọi chuyện thật tuyệt vời”, Cisse chia sẻ trước khi lên xe buýt cùng các đồng đội, “Điều này rất có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn đến tôi bởi tôi đã có nhiều kỷ niệm trong màu áo đội tuyển Pháp. Tôi cảm thấy rất phấn chấn”.
Trong trận đấu với Tây Ban Nha vào tháng 3 năm ngoái, Cisse cũng được các CĐV nhà chào đón nồng nhiết khi anh vào thay Anelka ở cuối trận, dù ở trận đấu đó Pháp thua nhà ĐKVĐ thế giới 0-2 ngay tại Stade de France. “Tôi không biết (vì sao họ yêu quý tôi). Có lẽ, tôi luôn thể hiện tình yêu lớn với đội tuyển”, Cisse tiếp tục, “Hơn nữa, tôi luôn bày tỏ mong muốn quay lại và đã tuyên bố sẽ làm mọi thứ để điều ấy trở thành hiện thực. Các CĐV đã đánh giá cao sự cam kết và mong muốn được phục vụ đất nước của tôi”.
Đang ở giai đoạn cuối trong sự nghiệp, Cisse không có nhiều cơ hội dưới triều đại của HLV Blanc. Tiền đạo số 1 trong mắt chiến lược gia 45 tuổi này là Benzema của Real Madrid. Và khi Benzema không thể ra sân, vẫn có ít nhất là 3 cái tên, Remy, Gomis hay Gameiro, chắn ngang Cisse với Les Bleus. Trong chiến thắng trước Albania, Remy và Gomis đã chơi rất xông xáo trên hàng công của đội chủ nhà. Remy thể hiện sự nhanh nhẹn, tinh quái và đóng góp 1 bàn thắng. Trong khi cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1, Gomis, được đánh giá cao ở khả năng càn lướt và mạnh mẽ. Đó là những phẩm chất Cisse khó lòng có được ở độ tuổi 30, sau rất nhiều ca chấn thương kinh hoàng. Dù vậy, anh luôn khẳng định mình có “kinh nghiệm” và “hoàn thiện” hơn.
Trận đấu cuối cùng trước đó của Cisse trong màu áo Lam là thất bại trước đội chủ nhà Nam Phi tại World Cup 2010. Đó là trận thua khiến Pháp phải về nước trong tủi nhục và cũng là dấu chấm hết cho triều đại Raymond Domenech. Giờ đây, ở giai đoạn cuối trong chu kỳ hồi sinh, Cisse nhận xét Pháp đã hoàn toàn lột xác so với thời điểm cách đây 1 năm.
“Đó là một trận đấu tốt (với Albania)”, Cisse nói, “Các cầu thủ tấn công của chúng tôi đã chơi thật ấn tượng. Pháp có thể ghi thêm 3 bàn nữa. Chiến thắng này sẽ giúp toàn đội thêm tự tin. Điều ấy rất quan trọng bởi chúng tôi đã không có được sự tự tin trong một quãng thời gian dài”.
Sau khi hoàn thành ước mơ nhỏ bé, Cisse muốn hướng tới điều gì nữa? “Một trận đấu thật sự. Một thử thách thật sự”, anh trả lời. Hy vọng, đó sẽ là trận “chung kết” với Bosnia vào thứ Tư tới. Nếu không được ra sân, thật khó để Cisse có thể tiếp tục xuất hiện tại Les Blues khi những người đồng đội ngôi sao như Benzema hay Gameiro trở lại.
H.D