(TT&VH Cuối tuần) - * Chiếc xe buýt chở đầy hành khách lắc mạnh khi rẽ ngoặt ở ngã tư, thế là một bà đã có tuổi, không hề chủ tâm, tóm ngay lấy chòm râu của người đàn ông đứng bên cạnh cho khỏi ngã. Ông này kêu lên:
- Buông râu tôi ra!
- Sao, ông sắp xuống bến tới à?
* Trong các xe buýt thành phố, phía trên người lái xe thường có gắn một tấm biển nhỏ. Những dòng chữ ghi trên tấm biển lại khác nhau tùy theo từng nơi.
Ở Đức: “Cấm ngặt không được nói với người lái xe”
Ở Ý: “Tốt nhất là không nói với người lái xe”
Ở Pháp: “Cấm nói với người lái xe”
Ở Israel: “Không nên nói với người lái xe”
Còn ở Marseilles: “Cấm không được trả lời người lái xe”.
* Câu chuyện trên xe buýt đầy hành khách:
Bà ơi, bà có muốn ngồi vào chỗ cháu không?
- Cám ơn cháu, được thế thì tốt quá.
- Vậy bà đừng đi khỏi đây nhé, ba bến nữa cháu sẽ xuống.
* Một người đi xe đạp rất nhanh đâm sầm vào một ông đang đi đúng phần đường dành cho người đi bộ khiến ông này ngã lăn quay. Anh ta đỡ ông bị ngã dậy và nói:
- Ông nên nghĩ là ông rất may mắn.
- Tôi may mắn vì anh làm tôi ngã và khiến áo vét của tôi rách toạc?
- Vâng. Hôm nay tôi đi xe đạp vì là ngày nghỉ của tôi, bình thường tôi lái xe buýt kia.
* Một người lái xe buýt về nhà sớm hơn bình thường thì thấy vợ đang ở trên giường với hai gã trẻ tuổi lực lưỡng. Cô ta giải thích:
- Anh biết các xe buýt là thế nào rồi đấy: ta đứng đợi mãi ở bến kia mà chẳng thấy chiếc xe nào, thế rồi bất chợt xuất hiện hai chiếc cùng một lúc. Một tình huống đúng như vậy đã xảy ra với hai “bồ” của em.
- Buông râu tôi ra!
- Sao, ông sắp xuống bến tới à?
* Trong các xe buýt thành phố, phía trên người lái xe thường có gắn một tấm biển nhỏ. Những dòng chữ ghi trên tấm biển lại khác nhau tùy theo từng nơi.
Ở Đức: “Cấm ngặt không được nói với người lái xe”
Ở Ý: “Tốt nhất là không nói với người lái xe”
Ở Pháp: “Cấm nói với người lái xe”
Ở Israel: “Không nên nói với người lái xe”
Còn ở Marseilles: “Cấm không được trả lời người lái xe”.
* Câu chuyện trên xe buýt đầy hành khách:
Bà ơi, bà có muốn ngồi vào chỗ cháu không?
- Cám ơn cháu, được thế thì tốt quá.
- Vậy bà đừng đi khỏi đây nhé, ba bến nữa cháu sẽ xuống.
* Một người đi xe đạp rất nhanh đâm sầm vào một ông đang đi đúng phần đường dành cho người đi bộ khiến ông này ngã lăn quay. Anh ta đỡ ông bị ngã dậy và nói:
- Ông nên nghĩ là ông rất may mắn.
- Tôi may mắn vì anh làm tôi ngã và khiến áo vét của tôi rách toạc?
- Vâng. Hôm nay tôi đi xe đạp vì là ngày nghỉ của tôi, bình thường tôi lái xe buýt kia.
* Một người lái xe buýt về nhà sớm hơn bình thường thì thấy vợ đang ở trên giường với hai gã trẻ tuổi lực lưỡng. Cô ta giải thích:
- Anh biết các xe buýt là thế nào rồi đấy: ta đứng đợi mãi ở bến kia mà chẳng thấy chiếc xe nào, thế rồi bất chợt xuất hiện hai chiếc cùng một lúc. Một tình huống đúng như vậy đã xảy ra với hai “bồ” của em.
Anh Vũ