(TT&VH Online) - Nếu chỉ bước vào triển lãm và lướt qua những bức ảnh,
nhiều người nghĩ rằng đó là những tác phẩm hỏng hay tác giả là một người
non tay. Nhưng nếu đứng lại, nhìn vào những bức ảnh đó, người ta lại thấy
được những câu chuyện mà tác giả gọi là "chuyện trẻ con".
Đó là tên triển lãm đang diễn ra tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu, Hà Nội của tác giả Thu Quỳnh.
Tâm điểm của triển lãm là những đứa trẻ
Người lớn đến và "nghe" chuyện trẻ con
Với cái nhìn hóm hỉnh và ngộ nghĩnh, tác giả đã chạm được vào thế giới trẻ thơ. Những bức hình không có vẻ gì là sắp đặt, đã nói lên tình yêu với con trẻ của người chụp.
Tác giả Thu Quỳnh cho rằng, không phải trẻ con không biết diễn đạt mà đơn giản là chúng thể hiện ngôn ngữ theo cách riêng của mình. Chị chỉ là người diễn tả lại ngôn ngữ đó bằng tư duy qua ống kính.
Mỗi bà mẹ lại có 1 cách kể chuyện cho con nghe. Và triển lãm này cũng là 1 cách
Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 15/04 tại 42 Yết Kiêu.
Đó là tên triển lãm đang diễn ra tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu, Hà Nội của tác giả Thu Quỳnh.


Tác giả Thu Quỳnh cho rằng, không phải trẻ con không biết diễn đạt mà đơn giản là chúng thể hiện ngôn ngữ theo cách riêng của mình. Chị chỉ là người diễn tả lại ngôn ngữ đó bằng tư duy qua ống kính.

Mặc dù đây là triển lãm đầu tiên của Thu Quỳnh nhưng cô gái sinh năm 1981 này đã kéo được không ít người xem đến với triển lãm. Sự quan tâm đặc biệt đến "Chuyện trẻ con" đã khiến Viet Art Centre quyết định kéo dài triển lãm ra thêm 3 ngày để đáp ứng nhu cầu xem và chia sẻ của người xem.
Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 15/04 tại 42 Yết Kiêu.
Mạnh Tuấn