V-League

Tết với các đội bóng: Mỗi “nhà” mỗi cảnh

30/01/2011 13:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cùng nghiệp bóng banh nhưng cái Tết với cầu thủ ở các đội bóng lại hoàn toàn khác nhau. Ghi nhận của TT&VH từ miền Bắc, miền Trung cho tới miền Nam.

Không có “thơ” cho 3 đội bóng Thủ đô

Nhiều người cứ nghĩ rằng, với túi tiền tưởng như không đáy của bầu Hiển cùng thành tích 2 trận toàn thắng của HN.T&T tại V-League 2011, đội bóng Thủ đô hẳn phải nhận được một cơn mưa tiền. Nhưng trên thực tế, thày trò HLV Phan Thanh Hùng cứ tủm tỉm cười nụ khi nhắc đến vấn đề này.

Tình hình ở HP.HN và HN.ACB cũng vậy. Theo tìm hiểu của TT&VH, cho đến ngày hôm qua, vẫn chưa có bất cứ khoản tiền nào gọi là “thưởng Tết” chuyển vào tài khoản của các cầu thủ cũng như BHL của cả 3 đội bóng Thủ đô.

Theo ý kiến của khá nhiều cầu thủ, thực ra năm nào các CLB cũng có thưởng Tết. Sự chậm trễ đến thời điểm này có thể là do những ông chủ quá bận rộn vào dịp cuối năm. Nhưng khoản tiền này trên thực tế cũng không nhiều và chẳng đáng là bao so với quỹ thưởng dành cho những trận thắng, bàn thắng hay đường chuyền thành bàn mà cầu thủ thực hiện được trong suốt mùa giải.

Mấy năm qua, mức thưởng Tết trung bình của HN.T&T dao động trong khoảng 10 triệu đồng/người, còn HP.HN, theo lời một cầu thủ, chỉ có dăm ba triệu lấy may. Cứ thế tịnh tiến suy ra, chắc HN.ACB cũng khó mà cao hơn được.

Tết với các đội miền Trung

SHB.ĐN sau trận ra quân thắng HA.GL thì vào Long Xuyên  gặp TĐCS.Đồng Tháp họ đã để thua 2-3. Trận thua này đã khiến cầu thủ “nghệt mặt” vì mất một khoản thưởng lớn, 500 triệu, nếu thắng.

Vòng 1 đả bại HA.GL, thầy trò Huỳnh Đức được thưởng 600 triệu, chia nhau mỗi anh cũng bỏ túi trung bình 25 triệu đồng. Tết Nguyên đán, thầy trò Huỳnh Đức được nhận tháng lương 13, theo khung của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội. Huỳnh Đức cho quân tập đến tận ngày 29 tháng Chạp và ngày 4 Tết tập trở lại.

K.KHánh Hòa cũng bằng thành tích của SHB.ĐN, nhưng họ “xuân” hơn khi trước Tết đã thắng trận trước ĐT.LA. Có điều, cầu thủ được nhận thưởng Tết ít hơn, 7 triệu đồng cho cầu thủ loại 1. Ngày 28 tháng Chạp, HLV Hoàng Anh Tuấn cho quân nghỉ, và ngày mùng 4 Tết ra quân.

Không ai ngờ, đội bóng phố Núi lại khởi đầu bê bết với 2 trận thua trước SHB.ĐN và B.BD. Đội bóng của bầu Đức đúng là xui khi đụng ngay những đội bóng mạnh.

Hậu vệ Lê Văn Trương nói như mếu: “Thua 2 trận thì còn thưởng thiếc cái gì hả anh”. Cho đến hôm qua, bầu Đức vẫn chưa nói gì về chuyện thưởng Tết, khiến thầy trò HLV Dusit nhấp nhổm chờ. Tập đoàn Hoàng Anh năm nay thưởng cho nhân viên 2 tháng lương. Ngày  27 tháng Chạp, HA.GL nghỉ, Dusit sẽ bay về Thái Lan, còn ngoại binh ở lại. Ngày mùng 4 Tết, đội sẽ tập trở lại.

Muôn mặt bóng đá phía Nam

Ở TĐCS.ĐT, dù không lâm vào cảnh khổ như HA.GL, ĐT.LA hay HN.ACB… nhưng thầy trò HLV Phạm Công Lộc phải trần mình tập luyện cho đến chiều 28 tháng Chạp mới được về nhà sum họp với gia đình và tập trung trở lại (dự kiến) vào ngày mùng 4 Tết.


Các cầu thủ N.SG (trái) được “xả trại” ngay sau trận hoà 0-0 với V.NB

Ông Lộc giải thích: “Mình là đội yếu, đội nhà nghèo nên cố gắng chăm chỉ để không gặp khó về sau…”. Riêng về chuyện lì xì hay qàá Tết, thầy trò ông Lộc cũng không mấy xông xênh như các đội khác và chuyện này chỉ được thực hiện khi đội tập trung trở lại.

Còn tại K.Kiên Giang, theo kế hoạch thì thầy trò HLV Lại Hồng Vân sẽ ở lại Trung tâm TDTT Thành Long tập luyện cho đến chiều ngày 27 tháng Chạp mới về nhà đón Xuân cùng gia đình. Tuy nhiên, hôm qua thầy trò ông Vân đã gom hành lý và  “nhổ trại” trước 3 ngày.

Lãnh đạo K.Kiên Giang cho biết: “Do các cầu thủ sinh hoạt quá tốt nên chúng tôi quyết định cho nghỉ sớm…”. Trước khi về nhà và tập trung trở lại vào ngày mùng 4 Tết, thầy trò HLV Lại Hồng Vân đã có buổi tiệc nhẹ kết hợp với buổi cơm chiều vào ngày 26/1.

Ở XMF Tây Ninh, để tạo điều kiện cho các cầu thủ xa nhà, đặc biệt là những cầu thủ phía Bắc được về nhà sớm và có thời gian lâu hơn cùng gia đình, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn chỉ làm việc cho đến hết chiều 26 tháng Chạp và tập trung trở lại vào ngày mùng 4 Tết. Do tiền bạc không mấy dư dả nên thầy trò ông Tuấn chỉ được lì xì năm mới theo kiểu tượng trưng. Cũng như TĐCS.ĐT, việc này chỉ được thực hiện vào đầu năm.

Khác với XMF Tây Ninh, tại Đồng Nai B, phải đến chiều 27 tháng Chạp, thầy trò HLV Trần Bình Sự mới chính thức “giải tán” để mạnh ai về nhà nấy. Riêng những cầu thủ ở phía Bắc, sau trận đấu với Than Quảng Ninh đã được “đặc cách” về nhà sớm. Dự kiến, thầy trò ông Sự sẽ tập trung trở lại vào chiều ngày mùng 4 Tết.

Với CLB TP.HCM, dù đang rất khó khăn, nhưng lãnh đạo CLB TP.HCM cũng cố tạo điều kiện tối đa và tinh thần thoái mái cho các cầu thủ, khi thầy trò HLV Simunic chỉ tập luyện cho đến chiều thứ Bảy này (26 tháng Chạp). Thầy trò ông thầy người Croatia sẽ tập trung trở lại vào ngày mùng 4 Tết để sáng mùng 5 bắt tay vào công việc mới. Riêng ông Simunic và các ngoại binh sẽ được lãnh đạo hướng dẫn để có một cái Tết ấm cúng như người Việt Nam.

HOÀNG MINH - HỮU QUÝ – THIÊN GIANG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm