(TT&VH) - Cuối cùng thì một giải bóng đá tập huấn trước thềm mùa giải mới dự kiến sẽ được tổ chức tại Ninh Bình và Thanh Hóa đã không thành sự thật. Nhưng những đội bóng của nhóm các ông bầu gần gũi ấy tới đây vẫn sẽ tiến hành cọ xát với nhau giữa núi rừng Tây Nguyên.
Thật khó tin nhưng đúng là nếu bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng, bầu Trường... đạt được sự nhất trí về những vấn đề ở tầm vĩ mô dễ dàng bao nhiêu thì những câu chuyện tưởng chỉ nhỏ bằng con kiến giữa các đội bóng của họ rút cuộc lại gây ra khó khăn bấy nhiêu để đi đến sự đồng thuận.
Ý tưởng ban đầu về một giải đấu tập huấn trước thềm mùa giải mới thuộc về 2 CLB đứng ra đăng cai là V.NB và Thanh Hóa, còn những đội khách mời là CLB bóng đá Hà Nội, HA.GL, K.KH và ĐT.LA, điều được nhìn nhận như một động thái thắt chặt “tình đoàn kết” sau khi những ông chủ của các CLB ấy thành công với kế hoạch có tính lịch sử của họ về sự ra đời của VPF.

Nhưng những mâu thuẫn trong khâu tổ chức đã khiến “tình đoàn kết” có phần rạn nứt. Cụ thể, quan điểm của V.NB và Thanh Hóa là một khi họ đã đứng ra đăng cai tổ chức thì các đội bóng khác phải tự túc lo chi phí ăn ở, di chuyển. Nhưng quan điểm ấy không nhận được sự đồng tình với việc bầu Kiên cho rằng V.NB và Thanh Hóa sẽ phải đài thọ toàn bộ. V.NB và Thanh Hóa “phản pháo”: “Nếu muốn, các đội hãy đứng ra tổ chức, chúng tôi sẽ tham gia ngay”.
Dự kiến khởi tranh khoảng cuối tháng 10, rồi lại đẩy sang tháng 11, chờ mãi không thấy giải tập huấn Ninh Bình-Thanh Hóa diễn ra, chỉ khổ người trong cuộc thấp thỏm. HLV Nguyễn Thành Vinh nhiều bận cứ phàn nàn mãi với việc gần 2 tháng trời ông xua quân ra sân tập chay, một giải đấu giao hữu không chỉ đồng nghĩa với việc thay đổi không khí tập luyện mà còn là cơ hội để ông Vinh “Nghệ” rà soát lại đội hình vốn đã phình to lên khá nhiều của mình.
Đó cũng là tâm trạng chung của những đội bóng còn lại, nhưng vẫn không ai chịu ai cả. Và một lần nữa bầu Đức lại ra tay theo đúng phong cách của ông: “Các chú vào đây anh bao tất!”, giải tập huấn Ninh Bình-Thanh Hóa mở rộng giờ đã biến thành “Giải giao hữu của HA.GL và những người bạn”, sẽ khởi tranh bắt đầu từ ngày 30/11 tới đây. SLNA nghe tin cũng nhanh chân “xin” thêm một suất.
HN.T&T và V.HP sắp tới cũng sẽ du Nam để tham dự các giải tập huấn khác nhau. Ngày 18/12, vòng 1 Cúp QG 2012 sẽ chính thức khai mạc, điều đó cũng có nghĩa rằng sẽ không có một giải đấu giao hữu nào được tổ chức tại miền Bắc nữa, dù chỉ với hình thức khiêm tốn kiểu “góp tiền đá tập” giống như giải HP.HN mở rộng diễn ra năm ngoái.
Hoàng Minh