Bóng đá Italy

Chuyện thật như bịa: Bóng đá thật, còn tifosi là ảo

07/09/2010 11:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Các khán đài trống vắng ư? Không thành vấn đề với các sếp của CLB Triestina, hiện đang chơi ở Serie B, bởi họ đã tìm ra một giải pháp “vô tiền khoáng hậu”: phủ kín các khán đài bằng hàng vạn cổ động viên (tifosi) được… in trên vải bạt.

Sự kiện có thật như bịa đó diễn ra trên sân Neo Rocco, đặt theo tên nhà cầm quân lừng danh người Trieste từng dẫn dắt Milan giành 2 Cúp C1 năm 1963 và 1969, vào chiều Chủ nhật vừa qua, trong trận đấu giữa chủ nhà Triestina và đội khách Pescara. Đó không phải là một trận giao hữu hay đấu tập, mà là cuộc so tài quyết liệt thuộc vòng 3 Serie B mùa này, nhưng tổng cộng chỉ có 3.810 tifosi đến sân xem trực tiếp, con số chẳng thấm vào đâu so với sức chứa 30.000 người của sân bóng này. Thế mà, từ góc quay của camera, những gì được hiển thị trên màn hình tivi vẫn là cả một khán đài chật kín khán giả, đỏ rực màu áo truyền thống của Triestina. Chỉ có điều, khi nhìn gần lại, tất cả số người đó đều chỉ là ảnh được in trên vải bạt hi-flex tấm lớn và được căng qua các băng ghế.


Cầu thủ Triestina ăn mừng bàn thắng, Ảnh Getty
Đó là sáng kiến của chủ tịch Triestina, ông Stefano Fantinel, nhằm giải quyết chủ yếu về mặt hình ảnh của đội bóng trong con mắt của người xem truyền hình. Đội bóng của ông không thể hút khán giả đến sân bởi thi đấu quá tồi tệ và thất thường. Mùa này, Triestina chỉ được dự Serie B nhờ Ancona, đội giành quyền thăng hạng từ Lega Pro, bị loại do không đảm bảo tài chính. Tuy nhiên, tình trạng khán đài lèo tèo người xem không chỉ có ở Neo Rocco, mà còn ở hầu hết các sân bóng khác ở Serie B (ngay cả các khán đài Serie A cũng đang dần thưa thớt), và sáng kiến của Fantinel đang rất được hưởng ứng. Chủ tịch Lega Serie B, ông Andrea Abodi, cho biết: “Phủ kín khán đài bằng các tifosi ảo là một giải pháp dễ chịu về mặt trực quan. Tuy nhiên chúng tôi đang và sẽ nỗ lực hết sức để thay thế chúng bằng những tifosi thực sự”.

Được biết, ý tưởng của Fantinel được bắt nguồn từ Nhật Bản. Khi mới khai sinh, Cúp giao hữu Tokyo không hề thu hút khán giả, nhưng ban tổ chức đã cho phát những tiếng hò reo của hàng vạn người hâm mộ (được thu âm sẵn) mỗi khi có một đội bóng tiếp cận được khung thành đối phương, khiến người ta ngỡ trận đấu thực sự sôi động. Nhưng ý tưởng này cũng là bắt chước cách làm của thành phố Kobe, nơi người ta cho phát thanh những tiếng chim kêu để tìm kiếm sự thanh bình giả tạo giữa những không gian toàn sắt và kính.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm