Chuyển nhượng mùa Đông: “Hàng nóng” Edin Dzeko

13/01/2010 12:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Milan tích cực nhất, nhưng theo sau họ còn là hàng loạt đội bóng lớn khác của châu Âu, trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Edin Dzeko ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Với việc ghi 26 bàn tại Bundesliga, góp phần giúp Wolfsburg lần đầu tiên giành được chiếc Đĩa bạc danh giá trong lịch sử, Edin Dzeko trở thành gương mặt đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Với chiều cao 1m92 tương đối lý tưởng, cộng thêm khả năng đi bóng kỹ thuật, tỳ đè và dứt điểm tốt bằng chân cũng như đầu, tiền đạo 23 tuổi người Bosnia đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Cộng thêm màn trình diễn đầy ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia, giúp Bosnia-Herzegovina lọt vào đến vòng play-off nhưng thất bại trước Bồ Đào Nha trong nỗ lực tranh vé dự World Cup 2010, Dzeko đã thuyết phục được những nhà tuyển trạch khó tính nhất.

Hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu muốn có chữ ký của tiền đạo Edin Dzeko

Mùa Hè vừa qua, hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu đã đánh tiếng muốn có Dzeko. Từ London, Chelsea và Arsenal đều ngỏ ý sẵn sàng đón tiền đạo của Wolfsburg về Stamford Bridge cũng như Emirates. Từ Manchester, cả hai đội bóng xanh - đỏ của thành phố này đều muốn có sự phục vụ của chân sút xuất sắc thứ 2 ở Bundesliga mùa 2008-2009, chỉ kém 2 bàn so với đồng đội Grafite. Từ Italia, cả Juventus lẫn AC Milan đều có những động thái rõ ràng trong việc chiêu mộ Dzeko. Thậm chí, “Rossoneri” còn tiến đến rất gần một vụ chuyển nhượng. Nếu Milan không bị cái tên Luis Fabiano của Sevilla chi phối, họ đã có thể mua được Dzeko với giá 18 triệu euro, chứ không phải rước về “của nợ” Klaas-Jan Huntelaar với giá cao ngất ngưỡng 20 triệu euro.

Việc Dzeko ký hợp đồng mới với Wolfsburg vào cuối mùa Hè vừa qua, có thời hạn đến tháng 6/2013, đã ít nhiều ảnh hưởng đến tham vọng của các đội bóng lớn khác. Giờ đây, chi phí chiêu mộ tiền đạo người Bosnia này sẽ tăng lên đáng kể chứ không dừng lại ở mức 18 triệu euro mà trước đây Milan đã thỏa thuận đâu vào đấy. Khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Milan quay lại hỏi Wolfsburg để mua Dzeko, với lời đề nghị 25 triệu euro cộng thêm Huntelaar. Bị đội bóng Đức từ chối, Milan xoay sang phương án khác: Đổi cặp hậu vệ Marek Jankulovski và Kakha Kaladze, cộng thêm một khoản tiền.

Nhưng rõ ràng Wolfsburg, với tân Giám đốc điều hành Dieter Hoeness, chẳng phải trẻ con để dễ dàng chấp nhận những lời đề nghị kiểu “lừa phỉnh” như thế từ Milan, vì Huntelaar đã sa sút phong độ kể từ ngày rời Ajax đến Real Madrid, trong khi cả Jankulovski lẫn Kaladze đều đã ngoài 30. Milan vừa muốn đưa về cầu thủ chất lượng cao, lại vừa muốn đẩy những “của nợ” cho đối tác. Xem ra, với thái độ này thì khả năng “Rossoneri” có được Dzeko là không cao. Trong khi đó, những đội bóng khác lại không ngừng tiếp cận Wolfsburg một cách âm thầm. Việc “Bầy sói” không vượt qua vòng bảng Champions League sẽ càng khiến Dzeko ra đi dễ dàng hơn trong mùa Đông này. Và biết đâu, nơi đến của anh sẽ là sân Old Trafford của M.U, đối thủ của Milan ở vòng 1/8 Champions League sắp tới?
 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm