(TT&VH cuối tuần) - Suốt tuần qua, người hâm mộ bóng đá cả nước đang bàn tán xôn xao việc ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tương lên các phương tiện thông tin đại chúng “Quả bóng vàng” Việt Nam 2008, cầu thủ Dương Hồng Sơn bị nghi giả làm mất hộ chiếu để thoái thác nhiệm vụ đi sứ, sang Lebanon đá trận lượt về vòng loại Asian Cup 2011.
Nhưng sau đó, chủ tịch Hỷ lại bảo rằng đây là chuyện nhỏ, nên không nhờ đến công an làm sáng tỏ. Trời đất! Xưa nay, cứ ngỡ VFF tổ chức V-League chủ yếu chọn người tài vào đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế thời mở cửa. Không ít lần, VFF phải hoãn cả V-League, dành thời gian cho đội tuyển làm nhiệm vụ quốc tế. Thế mà việc một cầu thủ bị nghi từ chối làm nhiệm vụ quốc gia, ông Chủ tịch lại bảo là chuyện nhỏ. Vậy với VFF, chuyện gì mới là lớn?

Thủ thành Dương Hồng Sơn
Việc cầu các thủ (thường là hạng sao mới đủ bản lĩnh) đưa ra những lý do khác nhau để thoái thác nhiệm vụ quốc gia, không phải lần đầu hay lần thứ hai mà như cơm bữa. Trong số đó, có những lý do chính đáng, những cũng không ít trường hợp bị nghi ngờ thoái thác nhiệm vụ. Có điều, VFF chỉ xử lý ậm ờ, nên nó cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán. Riêng trường hợp của Hồng Sơn, chủ tịch Hỷ đặt thẳng vấn đề thoái thác nhiệm vụ.
Có người đã rút ra hiệu ứng thoái thác nhiệm vụ của các sao. Những trận đấu vừa tầm như SEA Games hay AFF Cup, khả năng thắng và có tiền thưởng bạc tỷ rất cao thì cầu thủ nào cũng hăm hở. Ngược lại, những trận đấu ngoại cỡ như vòng loại Asian Cup (thua nhiều hơn thắng) dính vào vừa mất tiếng, vừa mất miếng (bị chê ỏng chê eo, lỡ chấn thương phải nghỉ thi đấu ở V-League còn thêm bệnh viêm màng túi).
Nhưng thôi, chuyện cầu thủ thoái thác nhiệm vụ quốc gia, các ông VFF đã bảo là chuyện nhỏ, hơi đâu mà tranh cãi. Bây giờ chúng ta bàn chuyện đại sự vậy. Tết này, chắc mấy ông VFF được thưởng lớn lắm. Từ V-League đến giải hạng nhất, cup quốc gia và cả giải bóng đá nữ quốc gia 2010 đều đã kiếm được các nhà tài trợ. Chả thế mà mấy ông chủ chốt nhiệm kỳ cũ đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Tiền đã có, việc gì chẳng xong!.
Còn việc cầu thủ nó bỏ đội tuyển, “không mợ chợ vẫn đông”. Điều quan trọng, các giải của VFF đã đày ắp các nhà tài trợ.
Nhưng sau đó, chủ tịch Hỷ lại bảo rằng đây là chuyện nhỏ, nên không nhờ đến công an làm sáng tỏ. Trời đất! Xưa nay, cứ ngỡ VFF tổ chức V-League chủ yếu chọn người tài vào đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế thời mở cửa. Không ít lần, VFF phải hoãn cả V-League, dành thời gian cho đội tuyển làm nhiệm vụ quốc tế. Thế mà việc một cầu thủ bị nghi từ chối làm nhiệm vụ quốc gia, ông Chủ tịch lại bảo là chuyện nhỏ. Vậy với VFF, chuyện gì mới là lớn?

Thủ thành Dương Hồng Sơn
Có người đã rút ra hiệu ứng thoái thác nhiệm vụ của các sao. Những trận đấu vừa tầm như SEA Games hay AFF Cup, khả năng thắng và có tiền thưởng bạc tỷ rất cao thì cầu thủ nào cũng hăm hở. Ngược lại, những trận đấu ngoại cỡ như vòng loại Asian Cup (thua nhiều hơn thắng) dính vào vừa mất tiếng, vừa mất miếng (bị chê ỏng chê eo, lỡ chấn thương phải nghỉ thi đấu ở V-League còn thêm bệnh viêm màng túi).
Nhưng thôi, chuyện cầu thủ thoái thác nhiệm vụ quốc gia, các ông VFF đã bảo là chuyện nhỏ, hơi đâu mà tranh cãi. Bây giờ chúng ta bàn chuyện đại sự vậy. Tết này, chắc mấy ông VFF được thưởng lớn lắm. Từ V-League đến giải hạng nhất, cup quốc gia và cả giải bóng đá nữ quốc gia 2010 đều đã kiếm được các nhà tài trợ. Chả thế mà mấy ông chủ chốt nhiệm kỳ cũ đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Tiền đã có, việc gì chẳng xong!.
Còn việc cầu thủ nó bỏ đội tuyển, “không mợ chợ vẫn đông”. Điều quan trọng, các giải của VFF đã đày ắp các nhà tài trợ.
Đỗ Đức