Chuyện ngoại tình

20/07/2008 13:15 GMT+7 Google News
Bắt gặp quả tang

 
 Một người đàn ông kể chuyện với bạn:
- Cậu có tưởng tượng được không, hôm qua, tớ về nhà bắt gặp quả tang vợ tớ đang ngồi với một gã lạ mặt, mắt của cả hai đứa trông cứ gian gian thế nào ấy! Tớ lập tức hiểu ra ngay, thế là chẳng kịp cởi áo ngoài nữa, tớ đến thẳng chỗ tủ lạnh. Tớ mở tủ ra thì thấy đúng như tớ đoán - mấy chai bia của tớ cất trong đó, hai đứa chúng nó đã uống hết sạch!
 
May quá!

Frank là một con người luôn lạc quan và thường khiến cho đám bạn bè phát cáu lên bởi cái điệp khúc “trong cái rủi có cái may”.

Để chữa trị cái căn bệnh lạc quan thái quá này, nhân lúc anh bạn Tom vắng mặt, đám bạn bè đã phịa ra một câu chuyện cực kỳ khủng khiếp:
- Này Frank, cậu có biết chuyện hôm qua Tom bắt được vợ ngoại tình với một gã đàn ông khác không. Thật là khủng khiếp, cậu ta đã dùng súng bắn chết tươi đôi “gian phu, dâm phụ” và sau đó kê súng vào đầu tự sát...

Nghe xong, Frank vẫn buông tra cái câu:
- “Trong cái rủi có cái may”.
- May mắn cái nỗi gì, chuyện chết người đấy.
-“Trong cái rủi có cái may”, nếu cậu ta làm cái chuyện này một ngày trước đó, thì người bị bắn chết là tớ chứ không phải gã đàn ông xấu số kia.
 
Lòi đuôi
 
Buổi tối, trên tầng 4 căn hộ chung cư, ông chồng về nhà nói với vợ:
- Mình biết không, người ta nói là thằng gác cổng ngủ với tất cả phụ nữ trong chung cư, chỉ trừ một người.
 
Bà vợ trả lời ngay:
- Chắc là con nhỏ ở phòng 118 rồi. Con đấy thì chẳng ai ưa!?
 
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm