* Hụt hơi ngay sát đích
Trước trận gặp HP.HN ở vòng đấu cuối cùng, K.KH rất tự tin sẽ đè bẹp được đối thủ, bởi lúc đó HP.HN đã hết động lực. Trong khi, K.KH đang xếp thứ 3, đứng trên Đồng Tháp và vừa có trận thắng hoành tráng trước V.Ninh Bình (2-0) trên sân Nha Trang.
Chỉ cần một chiến thắng sẽ mang về tấm HCĐ lịch sử cho bóng đá Khánh Hòa. Phút 47, hy vọng mở ra khi tiền đạo Hoàng Ngọc Linh mở tỷ số cho K.KH. Thế nhưng, khi cách lịch sử chỉ 18 phút thì cánh cửa huy chương đóng sập lại vì bàn thắng san hòa 1-1 cho HP.HN của Ngô Đức Thắng. K.KH hôm đó chơi vẫn máu, nhưng HP.HN càng máu hơn. Vị trí thứ 4 đến nay vẫn còn làm day dứt những người làm bóng dá Khánh Hòa. Họ tiếc nhiều hơn là thất vọng.
* Gắng lắm rồi
Trong bối cảnh chỉ cần một trận thắng ở vòng cuối là có huy chương mà không đạt được thì thật sự đáng tiếc, nhưng nhìn xuyên suốt cả mùa giải thì vị trí thứ 4 chung cuộc có thể coi là thành công với đội bóng phố biển.
Thứ nhất, đấy là vị trí cao nhất của họ từ trước tới nay. Ngay cả TĐCS.ĐT được cả nước ngợi khen về tinh thần và lối chơi cực tốt thì cũng chỉ vòng cuối mới vươn lên xếp trên K.KH, hơn đúng 1 điểm. Thứ hai, xét về sự đầu tư, họ không “đốt tiền” nhiều như V.NB, XM.HP, SHB.ĐN, B.Bình Dương, thậm chí thua xa cả N.Sài Gòn.

K.KH (phải) bị HP.HN níu chân vào phút chót nên đã để tuột mất HCĐ trong gang tấc
Năm nay, để tập hợp được lực lượng khiến cầu thủ không ngãng ra như 2 mùa trước là cả một bài toán khó với lãnh đạo K.KH. Đã có những thời điểm vô cùng ngột ngạt, bắt đầu bằng trận thua 0-4 trước B.Bình Dương vòng 10. Sau đó, phải mướt mồ hôi, họ mới thắng ngược 4-3 trước N.SG sân nhà. Chưa hết thở dốc, họ bị V.NB bồi một trận với kết quả thua 1-5. Ngay trận ra quân lượt về, đội bóng phố biển bị HA.GL cho lấm lưng trên sân Pleiku. Tuần sau thua tiếp HN.T&T ngay trên sân nhà. Sau trận thua này, tình thế của K.KH vô cùng nguy hiểm, khi họ bị dí xuống nhóm trụ hạng. Đến thời điểm này, BHL K.KH vẫn luôn cảm ơn đã có tháng World Cup để siết lại nội bộ đang loạn, còn chuyên môn thì nhìn đâu cũng có vấn đề, kể cả thể lực. Bước ngoặt là trận đại thắng SHB.ĐN 4-1 ở vòng 16, rồi K.KH đi lên một mạch.
Một mùa giải gắng lắm rồi mới đạt được vị trí thứ 4, tiếc nuối hay niềm vui rồi cũng qua mau. Phía trước của đội bóng phố biển vẫn còn nhiều thứ ngổn ngang cần phải giải quyết. Quang Hải, vị trí rất quan trọng và có sức lan tỏa cho K.KH, chắc chắn sẽ tìm bến đỗ mới, nên bây giờ, 2 cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất ở K.KH là Tấn Tài và Văn Phong.
K.KH ở mùa tới cần phải nâng cấp chế độ đãi ngộ, chất lượng cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh, mới mong giữ được thành tích như mùa giải vừa qua. Mặt khác, nếu chỉ có sự quan tâm từ nhà tài trợ Khánh Việt như lâu nay thì có lẽ là chưa đủ với K.KH, đặc biệt là khi đội bóng thất bại hay rối ren.
Nếu được chú ý hơn nữa, có thể K.KH đã không phải đợi đến mùa giải 2010 mới áp sát được tốp 3 chung cuộc. Đấy cũng là điều hơi tiếc cho bóng đá Khánh Hòa.
Ngọc Hoà